-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Chuyện lạ
05/05/2017 20:38Cổ mộ 1.400 năm chứa hình quái vật màu xanh ở Trung Quốc
Các nhà khảo cổ phát hiện bích họa hình quái vật màu xanh, ngựa có cánh và thần gió khỏa thân trong ngôi mộ 1.400 năm tuổi ở Trung Quốc.
Hình vẽ quái vật màu xanh trong ngôi mộ 1.400 năm tuổi. Ảnh: Live Science. |
Nhóm nghiên cứu tìm thấy nhiều bích họa có mô típ phong phú và giàu hàm nghĩa, phần nhiều chưa từng thấy ở các ngôi mộ khác cùng thời kỳ, trong ngôi mộ nằm ở thành phố Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khảo cổ học Trung Quốc, Live Science hôm 1/5 đưa tin.
Các nhà khoa học ở Viện Khảo cổ Sơn Tây chưa hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của một số hình ảnh. Họ không thể diễn giải lý do thần gió được mô tả gần như khỏa thân hay con quái vật màu xanh sống động trên tường biểu trưng cho vật gì. Họ biết đến ngôi mộ lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2013 và tiến hành khai quật cho đến năm 2014.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy mộ thất đã bị trộm gần hết, không còn thi thể của chủ mộ mà chỉ sót lại vài mảnh vỡ của quan tài. Tuy nhiên, họ xác định nhiều phần lối đi và hành lang chưa bị trộm tới và một số đồ tạo tác cùng với những bức tranh tường vẫn nguyên vẹn.
Ngoài khắc họa hình ảnh trong thần thoại, các bức bích họa còn mô tả cảnh người dân buôn bán ngựa, săn bắn và làm việc ở một chòi canh.
"Những chủ đề như lên trời, buôn ngựa, săn bắn, chòi canh lớn và kiểu dáng trang phục phong phú, tất cả đều cung cấp thông tin quý giá để nghiên cứu về đời sống xã hội, lịch sử, văn hóa và tổ chức quân đội của người xưa", các nhà khảo cổ cho biết.
Theo Phương Hoa (VnExpress.net)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (25 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (28 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (29 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (32 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (35 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (47 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (49 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (57 phút trước)