-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Chuyện lạ
18/04/2018 13:35Cuộc sống của người đầu tiên được ghép mặt hai lần

Jérôme Hamon, 43 tuổi, được phẫu thuật cấy ghép mặt lần hai hồi tháng 1/2018. Gương mặt mới của Hamon hiện vẫn còn mềm và bất động, hộp sọ, da và các nét chưa được sắp xếp hoàn chỉnh. Quá trình hoàn thiện này phụ thuộc vào loại thuốc ức chế miễn dịch - thứ được kỳ vọng sẽ ngăn cơ thể đào thải khuôn mặt được cấy ghép. Với khuôn mặt thứ hai này, Hamon nói mình trẻ ra hàng chục tuổi, theo AP.
"Tôi đã 43 tuổi nhưng người hiến tặng chỉ mới 22. Vậy là bây giờ tôi trẻ hơn 20 tuổi rồi", Hamon hài hước chia sẻ trên truyền hình Pháp hôm 17/4.
Hamon mắc bệnh u sợi thần kinh, một đột biến di truyền gây nhiều khối u biến dạng trên cơ thể và phá hủy khuôn mặt. Năm 2010, anh nhận được khuôn mặt hiến tặng từ một người 60 tuổi. Ca phẫu thuật do bác sĩ thẩm mỹ Laurent Lantieri thực hiện rất thành công.
Cùng năm đó, để điều trị chứng cảm lạnh thông thường, anh sử dụng thuốc kháng sinh không tương thích với phương pháp điều trị ức chế miễn dịch. Đến năm 2016, cơ thể anh bắt đầu đào thải gương mặt cấy ghép và bác sĩ Lantieri phải phẫu thuật loại bỏ nó. Hamon trở thành người không có khuôn mặt mà theo mô tả của Lantieri là chẳng khác nào "xác sống".
Anh không có mí mắt, tai, da, cũng không thể nói hoặc ăn. Thính giác của anh cũng bị hạn chế và chỉ có thể biểu đạt bằng cách xoay đầu chậm rãi hoặc viết ra mẩu giấy.

Hamon ở trong bệnh viện Georges-Pompidou, Paris trong tình trạng không có khuôn mặt suốt hai tháng để chờ người hiến tặng phù hợp. Ngay khi tìm được người hiến tặng, bác sĩ Lantieri cùng đội ngũ của ông thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép lần hai hồi tháng một.
Trước ca phẫu thuật lần này, các bác sĩ đã thay toàn bộ máu trong cơ thể Hamon theo quy trình kéo dài một tháng nhằm loại trừ một số kháng thể có vấn đề từ các phương pháp điều trị trước đó.
"Một người đã trải qua tất cả những điều này thì cũng chẳng khác nào trải qua một cuộc chiến tranh hạt nhân và anh ấy đã làm rất tốt", Lantieri nói.
Ba tháng sau ca phẫu thuật lần hai, Hamon vẫn ở trong bệnh viện Georges-Pompidou. Lantieri nói rằng bây giờ Hamon được theo dõi như bất cứ bệnh nhân ghép mặt nào khác.
"Chúng tôi vẫn rất lưu tâm đến khả năng cơ thể anh ấy lại đào thải khuôn mặt này", Lantieri cho hay.
Năm 2005, ca phẫu thuật ghép mặt đầu tiên được thực hiện đối với Isabelle Dinoire, người hỏng mũi, môi, cằm và má do bị chó nuôi cắn. Đến nay, các bác sĩ đã thực hiện 40 ca phẫu thuật ghép mặt như vậy trên khắp thế giới.
Theo Huyền Lê (VnExpress.net)








- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (18 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (24 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (28 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (2 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (2 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)




