-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
Chuyện lạ
06/11/2017 14:32Thấy tiếng ồn trên tầng gác mái suốt nhiều năm, cặp vợ chồng gặp phải cảnh tượng đáng sợ
Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, hầu hết các ngôi nhà đều có thể trở thành nơi trú ngụ của những con chuột, gián và côn trùng... Chúng ẩn nấp trên mái nhà hoặc bất kỳ đâu con người ít khi tiếp cận đến. Nếu những con chuột phá phách quá mức, gia chủ sẽ "nổi điên" lên và phải tìm cách tống khứ đi, hoặc không thì phải chịu chấp nhận sống chung với chúng.

Một cặp vợ chồng ở thành phố Englewood, bang Florida (Mỹ) biết rằng có con vật nào đó đang trú ngụ trên tầng gác mái nhà mình nhưng quyết mặc kệ vì cho rằng đó chỉ là một vài con chuột. Thế nhưng đến khi phát hiện ra sự thật thì họ mới bủn rủn chân tay.

Theo Dailymail, ông bà Bob và Linda Van der Herchen cùng con trai sống trong một ngôi nhà ở thành phố Englewood. Suốt mấy năm, ông bà đều nghe thấy tiếng lạch cạch trên tầng gác mái nhà mình nhưng không ai bận tâm vì nghĩ đó chỉ là do vài con chuột làm ồn.
Nhưng đến gần đây, khi cậu con trai cảm thấy khó chịu với những âm thanh phát ra từ mái nhà, ông Bob mới quyết định phá một mảng trần nhà để tìm hiểu nguyên nhân. Lúc đó, ông mới sửng sốt và hãi hùng nhận ra rằng, đó không phải là chuột hay thứ gì khác mà là một con trăn khổng lồ.

Ngay lập tức, ông Bob phải gọi thợ chuyên bắt rắn đến đưa con trăn ra khỏi mái nhà mình. Đó là một con trăn đuôi đỏ thuộc họ Trăn Nam Mỹ dài gần 2m.
Ông nói: "Tôi phải mất vài phút mới bình tĩnh và tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Hóa ra suốt mấy năm nay gia đình tôi đã sống chung với nó mà không hay biết".

Ông Bob khẳng định đã nghe thấy tiếng động như vậy suốt 4 năm nhưng không bận tâm lắm, chỉ đến gần đây khi tiếng ồn càng nhiều và rõ hơn thì ông mới chú ý. Có thể đã leo lên trên một cái cây gần cửa sổ rồi chui vào tầng gác mái và làm tổ ở trong đó.
Theo Minh Hân (Trí Thức Trẻ)








- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (18:39)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (53 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (57 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)




