-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Chuyện lạ
13/07/2018 10:01Vẫn có kinh nguyệt đều, mẹ 21 tuổi mang thai đôi không biết, nửa đêm đẻ con trong nhà tắm
Khi mang thai đôi, các mẹ thường cảm thấy mệt mỏi, vất vả hơn vì bụng nặng gấp đôi, hai bé cũng sẽ nghịch ngợm, hoạt động nhiều hơn. Vậy nhưng gần đây một bà mẹ trẻ tại Anh đã gây sốc khi mang thai đôi mà không hề hay biết, nửa đêm đau bụng vào nhà vệ sinh đẻ một mình.
Đó chính là Beth Bamford (21 tuổi, sống tại Staffordshire) không thể ngờ mình đang mang thai bởi cô vẫn có kinh nguyệt đều đặn. Cô cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì của phụ nữ có thai như nghén, thèm ăn hay tăng cân.
Có 2 lần Beth đến bệnh viện bởi cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng các bác sĩ không hề phát hiện ra cô đang mang bầu mà chỉ cho rằng cô bị cảm cúm thông thường.

Cho đến một đêm, khi đang nằm ngủ cùng chồng thì Beth đột nhiên cảm thấy đau bụng. Cô lặng lẽ rời giường uống một ly nước rồi sau đó vào nhà vệ sinh.
"Đang ngồi đi vệ sinh thì tôi bỗng thấy có thứ gì đó tuột ra ngoài. Và thật quá sốc khi đó là một đứa trẻ. Tôi không gọi xe cứu thương mà gọi cho một dịch vụ cấp cứu và họ đã động viên cũng như hướng dẫn tôi xử lý tình huống từ xa.
Họ nói rằng tôi cần cố rặn nhau thai ra nên tôi làm theo. Nhưng thứ chui ra không phải nhau thai mà lại là một đứa trẻ khác. Thật là một cú sốc khủng khiếp", Beth kể lại.

Vì em bé thứ 2 không khóc nên Beth rất hoảng sợ, cô bắt đầu la hét nên chồng cô tỉnh dậy. Nhìn thấy vợ, anh cực kỳ hoảng hốt và cuống cuồng chạy đi tìm mẹ cũng như gọi cứu thương. Hai xe cấp cứu đến ngay sau đó và đưa 3 mẹ con vào viện.
"Mọi người hỏi tôi những thông tin như tôi mang thai được bao nhiều tuần rồi, tình hình thai kỳ ra sao. Tôi nói mình hoàn toàn không biết nhưng họ không tin, thậm chí chồng tôi cũng vậy", Beth cho biết.
Các bác sĩ tin rằng Beth đã mang thai 37 tuần cho đến khi sinh bé. Nếu cô biết được việc mình mang thai và sinh con tại bệnh viện thì sẽ phải sinh mổ vì một trong hai bé nằm ngôi mông.

3 mẹ con Beth được giữ lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi tình hình sức khỏe. May mắn thay, dù mẹ không biết nên không bổ sung nhiều dinh dưỡng cũng như sinh hoạt, làm việc nặng bình thường suốt thai kỳ, 2 bé vẫn đạt chuẩn cân nặng và khỏe mạnh. Trong đó 1 bé nặng 2,6kg và 1 bé nặng 2,3kg.
Theo Minh An (Khampha.vn)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (23 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (26 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




