-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Đời sống
27/11/2020 15:001001 kiểu hưởng ứng Black Friday: Người mở màn sắm sương sương 4 triệu tiền đồ, kẻ nghèo quá rao bán cả chính mình!
Vừa mở mắt dậy đã thấy dân tình rần rần chuyện đi săn sale Black Friday. Từ một nét văn hoá mua sắm của phương Tây, ngày thứ 6 đen tối đã du nhập vào Việt Nam những năm gần đây và trở thành một ngày không thể thiếu của những tín đồ mua sắm.
Nhiều người đã tính toán kĩ, dành dụm chỉ dồn lực cho ngày này để mua món mình thích. Nhưng với những người đã trót xài hết lương vì hôm nay đã là 27/11 thì đúng là chỉ biết... tắt MXH để bình yên hết ngày. Thế nên mới có vô vàn những tình huống dở khóc dở cười khi cư dân mạng được hỏi: Đã mua gì cho Black Friday chưa?
Nghe nói hôm nay MUJI khai trương ở Sài Gòn, một tín đồ mua sắm đã xài sương sương thế này thôi chứ không có nhiêu. Quan trọng hoá đơn hơn 4 triệu mà vẫn nói "ít à" kìa!
Với những người không có sở thích mua sắm (hoặc không có tiền) thì việc hôm nay là ngày gì cũng đâu có quan trọng. Tiền trong túi bao nhiêu có khi còn chẳng biết nữa là...
Trong khi đó, vẫn có những anh chàng miệt mài ngồi tìm deal mỹ phẩm. Qua rồi cái thời skincare - make up chỉ dành cho con gái, con trai cũng phải biết làm điệu nha!
Sống trên đời đúng là không nên tranh cái gì với ai, nó không là của mình thì có sale 99% vẫn không thể nào thuộc về mình đâu mọi người ạ. Thế nên tốt nhất là giữ cho bản thân một tâm hồn đẹp là được.
Nếu mà Black Friday có sale người yêu với crush thì đây kiểu gì cũng sẽ là mặt hàng cháy lẹ trong vòng 1 nốt nhạc. Khách mua về không ai phàn nàn và cũng tuyệt nhiên không có chuyện đổi trả.

Còn nếu crush không sale thì mình tự giảm giá bản thân cũng được, dù sao cả năm nay cũng đủ đen tối rồi cần gì đợi đến thứ Sáu!
Hoá ra ngoài công dụng dọn dẹp nhà cửa, cây lau nhà sale 70% cũng có công dụng dọn dẹp lại cái nết nữa?
Đầm Ngọc Trinh có "this" có "that", ngoài loại trăm sáu trăm bảy mà ai cũng có thể mua thì cũng có những mặt hàng chỉ có thể đợi sale mới dám chốt.
Đừng dại mà trêu những con người đang thèm shopping mà trong túi lại không có đồng nào vì lương đã hết sạch...
Lần đầu tiên nghe khái niệm "sale lương". Không biết nói gì hơn ngoài hai chữ "chia buồn" cùng anh.
Có những người sinh ra ở vạch đích thì không quan tâm Black Friday là gì. Trùm cuối không bao giờ làm chúng ta thất vọng!
Theo Thế Huân (Trí Thức Trẻ)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (20 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (23 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (24 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (27 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (30 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (42 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (44 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (52 phút trước)