-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
21/07/2021 13:38Bài văn tả cây của học sinh lớp 3: Cây kiếm ra tiền, khiến mẹ khổ sở, đọc tên cây mà nhiều người lớn sững sờ
Với học sinh, tập làm Văn là môn học vô cùng quan trọng, vì đây là môn có tính quyết định nhiều đến kết quả học tập suốt cả 12 năm học phổ thông. Từ những bài văn miêu tả đơn giản khi học cấp 1, chúng ta dần làm quen với các dạng văn bản khác như thuyết minh, tường thuật hay nghị luận.
Cũng chính nhờ môn học có nhiều đất sáng tạo này đã tạo ra biết bao tràng cười khiến người lớn đọc xong "vỡ bụng", nhất là đối với những trẻ em lớp 1 mới tập tành làm văn.
Mới đây, mạng xã hội đã truyền tay nhau bài văn của 1 cô nhóc Tiểu học. Nhận được đề bài yêu cầu "tả một cây mà em yêu thích", thay vì tả những cây cối như cây xoài, cam, mít... cô nhóc đã tả luôn cây ATM gần nhà.

Cụ thể, bài văn của cô bé Tiểu học như sau:
"Gần nhà em có rất nhiều cây. Cây phượng có, cây mai có, cây đa cũng có. Nhưng gia đình em thích nhất cây... ATM. Hằng ngày, người người đến chăm sóc.
Cây ATM đó thuộc ngân hàng. Nó màu xanh dương, có màn hình và các nút để bấm chọn số tiền mình cần. Ngoài ra nó còn có các chỗ để lấy tiền, chỗ để rút thẻ. Nó rất cao và to, ngày nào đi cùng mẹ, em cũng thấy mẹ em khổ sở đứng trên bậc tam cấp để rút tiền.
Em rất quý cây ATM này vì cây chẳng những cho ra tiền, mà nó còn làm đẹp khu phố nhà em".
Ừ thì đúng là cây nhưng ý cô giáo là cây cối cơ! Ai ngờ cô học trò đã viện vào từ "cây" để miêu tả loại cây nằm ngoài sức tưởng tượng của giáo viên.
Không biết có ai chỉ cách viết không mà cô bé mô tả khá chi tiết, lại còn như nói trúng "tim đen" của nhiều người lớn ấy chứ. Tuy còn nhiều lỗi sai chính tả nhưng không thể phủ nhận, đối với học sinh lớp 3 thì viết văn miêu tả hài hước như vậy cũng đáng khen lắm rồi.
Theo Vân Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (33 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (37 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (42 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (50 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




