-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Đời sống
30/06/2016 09:22Bé 10 tuổi nghiện phim đen do bắt chước bố
Cậu bé Singapore đi học về thì thấy bố đang lén lút xem video. Tò mò, cậu bé tìm nội dung đó trên điện thoại của mình và không khó để biết đó là phim khiêu dâm.
Cách đây hơn 2 năm, cậu bé Bryan (tên đã thay đổi), 10 tuổi, trở về nhà thì thấy bố đang xem video sau một cánh cửa khép hờ. Ngó vào, cậu bé nhìn thấy một đôi khỏa thân trên màn hình điện thoại của bố.
Đến năm lớp 6, Bryan đã chia sẻ các đường dẫn và hình ảnh mình đã xem với nam sinh khác trong trường. Đám trẻ thường tụ tập thành một nhóm để xem hoặc thảo luận về những nội dung chúng nhìn thấy.
Bryan ngày càng táo bạo hơn. Cậu tham gia vào quan hệ tình dục ảo trên các diễn đàn và phòng chát trực tuyến. Bryan cũng lưu giữ nhiều hình ảnh phụ nữ khỏa thân trong điện thoại của mình.
![]() |
Cậu bé lớp 4 không mấy khó khăn đã tìm thấy nội dung bố xem trên chiếc điện thoại thông minh. Ảnh: The Straits Times. |
Đến một ngày, mẹ cậu về nhà sớm và bắt gặp con trai đang say sưa xem phim đen. Bố mẹ cậu vô cùng giận dữ đã mắng chửi con. Vì quá xấu hổ nên Bryan bỏ chạy khỏi nhà.
Sau hơn một ngày tìm kiếm, cha mẹ cậu đã thấy con trai đang lảng vảng quanh một khu phố và thuyết phục con về nhà. "Nhưng cha mẹ cậu bé không biết làm gì để giúp đỡ con trai họ", ông Chong Ee Jay, người quản lý của một tổ chức bảo đảm an toàn trực tuyến, nói với tờ The Straits Times.
"Họ không muốn nói việc này với các nhà tư vấn ở trường học vì sợ nhà trường sẽ biết được chuyện xấu của con trai mình", ông nói thêm.
Ông Delane Lim, Giám đốc điều hành của công ty Agape Group Holdings, chuyên về ươm mầm các lãnh đạo trẻ, cho biết cũng gặp phải một trường hợp tương tự là cậu học sinh trung học, có lực học ưu tú.
Trong hội trại lãnh đạo trẻ mới tổ chức, ông thấy có nhóm học sinh cười khúc khích trong giờ thảo luận. Hóa ra chúng đang xem một bộ phim đen của Nhật Bản và bàn luận về nó.
"Cậu bé trưởng nhóm nói rằng biết về trang web sau khi tình cờ thấy nó trên iPad của bố mình", ông Lim nói.
Khi thăm dò thêm, các nam sinh tuổi teen cho rằng nội dung khiêu dâm là nghệ thuật và là một hình thức giáo dục giới tính tốt cho chúng khi bước vào tuổi trưởng thành.
Bố của cậu bé trên đã được gọi đến trường nhưng ông này đã thách thức giáo viên: "Việc này có gì sai? Thằng bé đã trưởng thành".
Theo ông Lim thì việc tư vấn cho cậu bé bỏ thói quen này sẽ là khó khăn vì chính thực tế cha cậu đang làm như vậy.
Còn trường hợp Bryan thì được tư vấn và cài đặt phần mềm theo dõi trên điện thoại của mình trong ba tháng. Cậu bé cũng được tiếp xúc với một nhóm hỗ trợ. "Đây là một hành trình khó khăn để cai nhưng hiện nay cậu bé đã ít nghiện hơn", ông Chong nói.
The B.Nhiên (VnExpress.net)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (21 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (24 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (24 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (27 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (30 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (42 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (44 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (52 phút trước)