-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Đời sống
28/10/2022 15:15Bị bỏ rơi khi mới 14 ngày tuổi, cô gái vừa thành tiến sĩ, bố mẹ ruột vội đem 1,7 tỷ đến đòi nhận con
Mùa đông năm 1987, tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, trời lạnh cóng và tuyết rơi đầy đường, một cặp vợ chồng xuất hiện gần một bệnh viện, đặt đứa con gái ở cổng viện rồi nhanh chóng rời đi. Bé gái mới 14 ngày tuổi đã bị bố mẹ bỏ rơi trong một ngày đông lạnh giá.
Cũng vào hôm đó, ông Xiao Chunyang cùng vợ đến bệnh viện thăm khám. Đây là một cặp vợ chồng nghèo, muốn tới bệnh viện để tiến hành thủ thuật can thiệp vì đã nhiều năm mà chưa có con. Khi đó, người vợ chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng bác sĩ đã thông báo rằng thể trạng của bà rất khó có con. Biết tin này, vợ chồng ông Xiao Chunyang rơi vào trầm ngâm và hụt hẫng. Cả 2 lại dìu nhau rời khỏi bệnh viện trong sự buồn bã.
Nào ngờ khi vừa ra cổng viện, 2 vợ chồng nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết. Nhìn quanh, 2 vợ chồng đoán rằng tiếng khóc phát ra từ chiếc thùng rác ở góc đường. Khi tiến lại gần, ông Xiao Chunyang và vợ sốc nặng khi thấy một bé gái được quấn trong chiếc chăn bông, gương mặt tím tái vì lạnh.
Không biết ai bỏ đứa trẻ lại đây, vợ chồng ông Xiao Chunyang lại cất công bế nó vào bệnh viện, hỏi han khắp nơi từ bác sĩ tới bệnh nhân nhưng không một ai biết tung tích gì. Trời về đêm càng lạnh, vợ chồng ông Xiao Chunyang đành phải xin giấy chứng nhận của bệnh viện rồi bế bé gái về nhà.
Sau đó, vợ chồng ông Xiao Chunyang vẫn chưa chăm sóc bé gái, vừa tìm kiếm bố mẹ của cô bé để trả lại con, thế nhưng hơn 1 tháng sau vẫn không có tin tức gì. Biết chắc đứa trẻ này bị bỏ rơi, cũng cảm thấy đây có lẽ là số trời đã định, ông Xiao Chunyang và vợ đã quyết định đem giấy chứng nhận tới đồn cảnh sát để xin nhận con nuôi, đặt tên bé gái là Xiao Jingjing.
Kể từ đó, Xiao Jingjing lớn lên trong một gia đình tuy không giàu có nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Ông Xiao Chunyang làm trong căng tin của một nhà máy còn người vợ Qi Chunlan bị khuyết tật ở chân nên chỉ có thể ở nhà làm công việc nội trợ, chăm sóc con cái. Ba người sống trong hoàn cảnh nghèo khó, sau đó ông Xiao Chunyang lại bị nhà máy sa thải nên kinh tế càng khó khăn hơn.
Ông Xiao Chunyang khi ấy đã bước qua tuổi 40, vì không có trình độ văn hóa nên không dễ kiếm việc làm. Cuối cùng, ông cũng tìm được công việc giao gas. Để có tiền chăm lo cho gia đình, ông không nề hà những việc nặng nhọc. Mỗi sáng, ông đều đạp chiếc xe 3 gác, chở 200-300 kg gas cho khách, mỗi ngày vác hàng chục bình gas nặng trên vai, không ngày nào nghỉ ngơi suốt 24 năm trời.
Dù vất vả nhưng ông Xiao Chunyang và vợ luôn cố gắng cho con gái một cuộc sống tốt nhất có thể. Thấy con người khác được uống sữa bột, họ cũng cho Xiao Jingjing uống sữa bột. Thấy con người khác có đồ chơi, Xiao Jingjing cũng được mua đồ chơi. Dưới sự chăm sóc của bố mẹ nuôi, Xiao Jingjing đã có một tuổi thơ hạnh phúc, lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và giỏi giang.
Xiao Jingjing có thành tích học tập xuất sắc, ở nhà còn giúp bố mẹ nhiều việc. Chỉ đáng tiếc, bà Qi Chunlan chưa kịp nhìn con gái thành đạt thì đã qua đời vào năm 2001 vì bệnh tật. Trong lúc hấp hối, bà Qi Chunlan cũng đã nói sự thật với Xiao Jingjing. Sự ra đi của mẹ nuôi đã giáng một đòn nặng nề lên Xiao Jingjing.
Thời điểm đó, Xiao Jingjing đang học cấp 2. Biết chuyện mình chỉ là đứa trẻ được nhặt về nuôi, Xiao Jingjing không mấy quan tâm. Cô chỉ mong bản thân sớm thành tài để trả ơn bố nuôi.
Năm 2005, Xiao Jingjing được nhận vào Đại học Nông nghiệp Hoa Trung với điểm số rất cao. Năm 2011, sau khi hoàn thành chương trình đại học và thạc sĩ, cô được trao cơ hội học tiến sĩ tại Canada.
Trên thực tế, Xiao Jingjing không hề chủ động đi tìm và cũng không bao giờ mong muốn tìm lại bố mẹ ruột. Thế nhưng khi tin tức lan truyền, cô biết được bố mẹ ruột sống rất gần nhà mình, trong cùng một thị trấn.
Biết tin Xiao Jingjing chuẩn bị sang Canada học tiến sĩ, bố mẹ ruột của cô đã có hành động không ngờ. Họ mang theo 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) đến đưa cho ông Xiao Chunyang, nói rằng đó là tiền trả công cấp dưỡng con gái họ bao năm nay. Mục đích của họ là muốn nhận lại cô Xiao Jingjing.
Xiao Jingjing khi ấy 24 tuổi, lần đầu được gặp bố mẹ ruột của mình, thế nhưng cô lại không có chút xúc động hay cảm giác thân thiết nào. Nhìn số tiền trên bàn, cô lập tức nói: "Các người có thể cầm tiền rồi đi". Xiao Jingjing từ chối nhận lại bố mẹ ruột. Trong thâm tâm, cô chỉ coi bố mẹ nuôi là gia đình duy nhất.
3 năm sau, Xiao Jingjing tốt nghiệp ở Canada rồi quay về Trung Quốc. Cô tìm được một công việc tốt ở Thượng Hải rồi lập gia đình, cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Xiao Jingjing cũng đón bố nuôi Xiao Chunyang lên sống cùng để hưởng phúc.
Chẳng ngờ, thấy Xiao Jingjing càng thành công, bố mẹ ruột lại càng muốn nhận lại cô. Năm 2015, chị gái ruột của Xiao Jingjing đã xuất hiện trên chương trình truyền hình "China Dream Show" - một chương trình tìm kiếm tài năng do đài Chiết Giang sản xuất. Khi được MC hỏi có mong ước gì, người chị đã nói rằng: "Mong ước hiện giờ của tôi là em gái đã thất lạc nhiều năm và bố mẹ nhận lại nhau".
Khi đó, Xiao Jingjing có mặt để cổ vũ chị gái, còn bố mẹ ruột cô cũng đang ngồi dưới khán đài. MC đã mời họ cùng lên sân khấu. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng sẽ có một màn đoàn tụ đẫm nước mắt. Nào ngờ, Xiao Jingjing vẫn như lần trước, lạnh lùng từ chối nhận lại bố mẹ ruột. Cô nói: "Tôi không muốn nhận lại họ vì trong lòng tôi chỉ có bố mẹ nuôi thôi. Lúc tôi cần nhất, chỉ có bố mẹ nuôi ở bên cạnh tôi, còn bố mẹ ruột đã không xuất hiện, trong khi chúng tôi ở cùng một thị trấn, cách nhau chỉ vài chục cây số mà thôi. Tại sao khi đó họ không đến nhận lại tôi, mà bây giờ lại đến?".
Nghe thấy vậy, bố mẹ ruột của Xiao Jingjing đã bật khóc nức nở trên sân khấu. Họ cố gắng xin lỗi nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng, xa lánh, thậm chí còn cười khinh trước thái độ của bố mẹ ruột.
Hóa ra, bố mẹ ruột của Xiao Jingjing là doanh nhân, có điều kiện khá giả. Họ đã sinh được 3 cô con gái và muốn sinh thêm con trai để thừa kế tài sản, nối dõi tông đường. Nào ngờ vào năm 1987, họ lại đón thêm một cô con gái nữa. Vừa muốn có con trai, cộng thêm việc tình hình kinh doanh năm đó không tốt, họ quyết định bỏ rơi con gái khi mới 14 ngày tuổi. Sau đó, họ cũng biết tin con gái được vợ chồng ông Xiao Chunyang ở cùng thị trấn nhận nuôi nhưng không có ý định nhận lại con. Những hành động đó khiến cô Xiao Jingjing cho rằng bố mẹ muốn nhận lại cô bởi vì giờ đây cô đã thành đạt và giàu có.
Câu chuyện này đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có người bênh vực Xiao Jingjing, cũng có người chỉ trích cô. Sau cùng, Xiao Jingjing mới chính là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (18 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (21 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (25 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (27 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (30 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (34 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (39 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (51 phút trước)




