-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Đời sống
09/10/2016 11:30Bức ảnh nhòe, vỡ nét nhưng có sức lay động hàng triệu trái tim
Bức ảnh rung bần bật, nhòe nhoẹt, vỡ nét này đã làm được điều kỳ diệu khi chạm được tới trái tim của hàng triệu người.
Trong ảnh là khoảnh khắc một người đàn ông trung niên ôm người cha của mình trong vòng tay và khẽ nhấc ông lên. Được biết, bức ảnh chụp ở khu vãn cảnh lăng mộ Tôn Trung Sơn ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.
@remianyintaohua, chủ nhân của bức ảnh này, kể lại với kênh truyền hình địa phương: "Tôi đi ngay sau một người đàn ông trung niên cao lớn và người cha già của ông ấy. Họ cứ đi chầm chậm bên nhau như vậy cho đến khi người cha nói với con trai rằng ông đã thấm mệt.
Ngay lập tức, người con trai đã ôm chặt cha vào lòng, và bế ông lên. Khoảnh khắc đó thực sự khiến trái tim tôi thắt lại vì xúc động".
![]() |
Sau khi được đăng tải trên Weibo, bức ảnh dù không đạt được bất cứ một tiêu chí cơ bản nào về mặt kỹ thuật nhưng vẫn nhận được sự chia sẻ nhiệt tình và rất nhiều bình luận tích cực từ phía cư dân mạng.
"Nước mắt tôi đã rơm rớm khi xem bức ảnh này. Tôi tự hứa với mình sẽ dành nhiều thời gian cho bố mẹ và gia đình nhỏ của tôi hơn". Đây chỉ là một trong hàng nghìn câu nói tương tự, thốt ra sau khi xem bức ảnh mất nét.
Hãy nhớ lại: Trong cuộc sống mưu sinh bộn bề như hiện nay, đã bao giờ chúng ta có dù chỉ là một phút, đi dạo cùng bố hay mẹ mình và nhận ra họ đang ngày một già đi?
Chắc chắn ai trong chúng ta đều đã có câu trả lời: Gần như không bao giờ!
Thế nhưng, người đàn ông trung niên trong ảnh thậm chí còn làm được nhiều hơn thế: Bế bố lên khi ông kêu thấm mệt. Có khác gì đâu khi ngày còn bé, người bố đã bế người con lên?
Vậy thì còn chờ gì nữa hỡi những người con, trước khi quá muộn hãy bỏ máy tính và điện thoại thông minh xuống, tranh thủ chút thời gian ít ỏi mỗi tối hoặc cuối tuần để trò chuyện, dù chỉ năm ba câu cùng chính bố mẹ mình.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đối với cha mẹ già đôi khi cũng là quá đủ!
Theo Thu Trang (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (31 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (35 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (48 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (52 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (55 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)




