-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Đời sống
21/11/2018 09:40Bực bội vì đĩa bánh cuốn 35k như 10k, cô gái lên mạng cảnh báo cộng đồng mạng đừng ghé quán nữa
Ẩm thực đường phố là một trong những nét văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhu cầu ngày một tăng, một loạt những hàng quán được mở ra thì chất lượng đã không còn được như trước. Chẳng thế mà nhiều quán chửi, quán đông,..người ta vẫn chịu khó xếp hàng để được thưởng thức một món ăn ngon chứ không chịu tới quán lạ, vừa đắt lại vừa không nuốt nổi.
Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện đi ăn bánh cuốn, một trong những món ăn truyền thống có tiếng của miền Bắc, giá thì đắt mà lại như đĩa ăn thừa của ngày hôm trước: "Trưa nay đứa em gái mình ghé ăn bánh cuốn ở quán G. Gọi một phần bánh cuốn chay cộng thêm chả rán, thịt nướng, nhân viên bưng ra đĩa này hết 35k nhìn có chán đời không ạ. Cô em mình khá bất ngờ. Hỏi thì bạn nhân viên cũng chỉ cười cười thôi.
Mình trước đây cũng hay ăn quán này dù biết là đắt nhưng cũng đâu đến nỗi nào nhỉ. Khoảng nửa năm trở lại đây vì mình chuyển vào Nam nên cũng không biết giờ chất lượng thế nào rồi. Các bạn cho mình nhận xét cái, chứ nhìn đĩa này thật sự cũng cạn lời."
Kèm theo dòng trạng thái là bức ảnh đĩa bánh cuốn trắng ớn, không có nấm tai cũng chẳng có thịt băm và hành như bình thường lót dưới, kèm theo là 2 miếng chả nhỏ cùng vaif miếng thịt mỏng với 1 nhúm hành mà trị giá hẳn 35 nghìn.
Câu chuyện vừa đăng tải đã nhận được rất nhiều ý kiến của cộng đồng mạng:
"Như này thì chắc bạn phải gọi tận 3 đĩa ăn mới no. Bánh với chả cuốn, nhìn ám ảnh không chịu được".
"Nhìn bánh cuốn cũng khô hơn bình thường nữa. Thịt với chả cũng chẳng ra gì. Thôi bỏ đi cho xong, từ nay xin chừa, đừng ghé vào quán này nữa".
"Bình thường bánh cuốn không có quả thịt kia phải không mọi người? Trước giờ vẫn ăn chỉ có giò hoặc chả? Có khi nào thức ăn thừa tối qua cho vào cho đẹp mắt không? Nghi quá!".
Vậy mới nói làm ăn gì thì cũng phải có tâm, kinh doanh kiểu này thì sớm muộn cũng đóng tiệm vì chẳng có ai dám ghé!
Dung (SHTT)








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (30 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (33 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (34 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (36 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (39 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (51 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (53 phút trước)