-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
07/03/2023 08:45Cá koi yêu quý bị bố mẹ đem ra chiên giòn, nghe lý do con gái chỉ biết 'câm nín'
Cá Koi được mệnh danh là Quốc Ngư của Nhật Bản với nhiều màu sắc rực rỡ, thu hút ánh nhìn. Thú vui nuôi cá Koi làm cảnh và phong thủy không chỉ phổ biến ở Nhật mà lan tỏa ở hầu hết các nước trên thế giới.
Đây là loài cá không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn nổi tiếng với giá thành cao. Trong đó, con cá Koi đắt nhất từng được bán với giá khoảng 203 triệu yên (khoảng 1,8 triệu USD) tại một cuộc đấu giá ở Nhật Bản vào năm 2018.
Bể nuôi cá koi cũng không phải là những bể kính thông thường, mà phải là các hồ cá được xây dựng một cách cầu kỳ với chi phí không hề nhỏ. Do đó, những người nuôi cá koi cũng đều phải là những người khá giả, nếu không muốn nói là giàu có.

Vậy mà mới đây, mạng xã hội đã xôn xao trước câu chuyện được một cô gái tới từ Malaysia chia sẻ. Theo Nadia (tên nhân vật), cô đã vô cùng sững sờ khi nhận được bức ảnh do bố mẹ cô gửi cho, trong đó chụp lại 2 con cá Koi của mình đã bị rán vàng.
Nhưng dù xót xa, cô gái cũng không thể trách gì bố mẹ. Lý do là bởi nhà cô gái bị mất điện, máy bơm nước đã không thể hoạt động nên 2 chú cá đã bị chết ngạt.

"Nhà tôi bị mất điện, máy bơm của bố tôi đã ngừng hoạt động 1 lúc nên 2 trong số những con cá koi của ông ấy đã chết. Rồi bố gửi cho tôi bức ảnh này. Chúng ta có thể ăn cá koi ư? Đây là hành vi gì vậy bố ơi?", cô gái viết trong bài đăng trên mạng.
Nadia cũng nói thêm trong phần bình luận rằng bố mẹ cô cảm thấy việc vứt những con cá koi đã chết đi là rất lãng phí nên mới quyết định chế biến chúng thành món ăn. Theo Nadia, mẹ cô đã không muốn trực tiếp làm thịt chúng nên bố cô đã làm những việc này, còn mẹ cô là người rán chúng.
"Điều kỳ lạ là mẹ tôi không muốn rửa chúng vì cảm thấy tội lỗi, nhưng mẹ lại có thể rán và ăn chúng", Nadia cho biết.
Bài đăng của Nadia đã nhanh chóng trở nên viral. Nhiều người Malaysia đã bày tỏ sự kinh ngạc trước việc bố mẹ cô gái chế biến và ăn cá koi - những con thú cưng của họ.
"Tôi không thể ăn thịt thú nuôi của mình. Nếu chúng chết, tôi sẽ đem chúng đi chôn"
"Những con cá quá dễ thương để ăn"...
...
Bên cạnh đó, một số khác bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy cá Koi có thể chế biến làm thức ăn vì bình thường họ vẫn nghĩ cá koi không thể ăn được. Trong khi đó, một số người còn tuyên bố đã từng ăn món tương tự tại các nhà hàng ở Malaysia.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (41 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (44 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




