-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
Đời sống
26/10/2016 11:27Cậu bé 14 tuổi tự lo hậu sự khi mắc bệnh nan y
Chị Zeng Yaling, mẹ Yoo Hyun kể, khi con trai chào đời, đầu bé to hơn bình thường và trên người em có vài vết bớt. Lên lớp 6, những vết bớt này chuyển thành màu cà phê sữa rồi sau đó, bụng Yoo Hyun dần chướng lên như phụ nữ mang thai. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy em có khối u ác tính trong bụng và cần phẫu thuật. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng điều trị, khối u của Yoo Hyun lại tái phát.
![]() |
Cậu bé Yoo Hyun thanh thản những ngày cuối đời. Ảnh: Quuer. |
Chị Zeng Yaling cho biết, chị luôn coi Yoo Hyun là một người lớn, cho con biết rõ tình trạng của mình cũng như hỏi ý kiến con về việc thực hiện các liệu pháp điều trị, để em tự đưa ra quyết định.
Có những giai đoạn, Yoo Hyun rất sợ cái chết sẽ đến và nói với bố mẹ rằng: "Con muốn sống". Vợ chồng chị Yaling cũng cố gắng "còn nước còn tát", nhưng khi bác sĩ cho biết bệnh của con không còn khả năng cứu nữa, gia đình chị quyết định để con ra đi không đau đớn, hối tiếc.
"Không phải bởi vì bố mẹ không yêu con, bố mẹ yêu con và không muốn con phải chịu đựng nỗi đau thể xác giày vò", chị Yaling giải thích với con. Chị không muốn con phải nhờ người khác quyết thay mọi việc khi đã rơi vào hôn mê. Người mẹ mong con có thể tham gia vào mọi quyết định liên quan đến cuộc đời mình. Cuối cùng, Yoo Hyun tự đưa ý kiến về mọi phương pháp trị liệu và cả quá trình lo hậu sự cho chính mình. Cậu bé thích không khí trong lành ở một vùng thuộc Đài Loan và muốn được yên nghỉ tại đó.
Ngày 11/9, Yoo Hyun qua đời trên giường nhà. Cả nhà em không hề khóc - theo đúng nguyện ước của con.
Với số tiền dành dụm được là hơn 40.000 Đài tệ (khoảng 27 triệu đồng), Yoo Hyun đã dành ra 31.000 Đài tệ để trả tiền thuê nhà (vì em muốn được đóng góp cho gia đình một lần cuối), còn lại ủng hộ cho các em bé mắc ung thư như mình.
Theo V.Linh (VnExpress.net)








- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (17 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (21 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (34 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (39 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (41 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (52 phút trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)




