-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
05/03/2019 13:53Choáng với bữa tiệc quê hơn 300 mâm cỗ đề huề 20 món, thú vị nhất là đồ uống tráng miệng
Không sang trọng và hào nhoáng với những chiếc bàn trải khăn trắng tinh, có hoa tươi trang trí, bồi bàn phục vụ tận miệng như trong các nhà hàng, nhưng những mâm cỗ miền quê từ bao đời nay vẫn luôn khiến người ta phải thòm thèm mỗi khi nghĩ đến. Cũng tùy từng vùng miền mà mâm cỗ quê có các món đặc sản khác nhau, nhưng tựu trung lại, cỗ quê giản dị, món gì cũng có, lại là cây nhà lá vườn, đa phần là tự nấu nên lại thấm đẫm tình thân.
Chẳng vì thế mà những mâm cỗ quê cứ xuất hiện trên mạng xã hội là lại được hàng nghìn, thậm chí cả chục nghìn người "bấm like". Mới đây, xuất hiện trên mạng xã hội, loạt ảnh bữa cỗ quê với 315 mâm cỗ sắp dọc chạy dài hút mắt khiến dân tình thích thú.
Được biết, đây là bữa cỗ quê được tổ chức nhân dịp khánh thành một ngôi chùa ở Chương Mỹ, Hà Nội. Tất cả món ăn trên mâm cỗ đều là đồ chay do người dân góp tặng. Tổng cộng có 315 mâm, mỗi mâm 6 người, có khoảng 20 món bao gồm nộm, xôi, chè, rau luộc, bánh đúc và các loại giò chả chay.
Điều đáng nói, xuất hiện trong mâm cỗ quê "hoành tráng" này còn có một món ăn rất "hiện đại" trên bàn tiệc cỗ quê, đó chính là 6 chiếc cốc nhựa đựng trà sữa trân châu tự nấu.
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh về mâm cỗ quê này được rất nhiều cư dân mạng hào hứng để lại bình luận đáng yêu, thích thú.
- "Nhìn ngon mắt quá! Mình thích ăn cỗ quê lắm vì ấm tình thân lại ngon, sạch nữa".
- "Đúng tiêu chí ngon, sạch, bổ, rẻ đây rồi. Mâm cỗ quê còn có cả trà sữa nữa chứ. Nhìn hấp dẫn ghê".
- "Mình rất thích ăn đồ chay, giờ người ta giỏi thật, đồ chay còn làm như đồ thật, làm mình cũng nhầm nữa. Nhưng ăn thì vị ngon lắm".
- "Món trà sữa kia đặc biệt quá. Mình nghĩ sau này đám cưới mình sẽ thay hết bia rượu bằng món trà sữa này mới được".
Hiện bài viết về mâm cỗ quê hoành tráng và hấp dẫn này vẫn đang được dân mạng rần rần chia sẻ. Còn bạn, đã bao lâu rồi bạn không được ăn cỗ quê?
Theo Bee (Helino)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (17 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (22 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (28 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




