-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Đời sống
28/09/2021 09:12Clip bé gái 18 tháng tuổi bị 'dán' vào tường để đút cơm gây bất bình, biết danh tính người phụ nữ, dân mạng còn sốc hơn
Nuôi được một em bé ngoan ngoãn, dễ tính, ăn ngủ đúng nề nếp là khát vọng của mọi bậc phụ huynh. Nhưng trẻ con có logic riêng của chúng. Có đứa thích trốn ngủ trưa, có đứa ham nghịch lười ăn, có đứa hiểu hết lời người lớn những chưa thích nói... khiến bố mẹ đau đầu.
Với nhiều người, áp lực lớn nhất trong hành trình nuôi con là con... còi, biếng ăn. Có người phải áp dụng đủ chiêu thức từ dụ dỗ đến dọa nạt để ép con ăn. Một phụ nữ trẻ mới đây đã "khoe" cách làm của mình để xử lý em bé hiếu động.
Theo video quay lại, chị này đã dùng băng dính khổ rộng để... dán em bé dính chặt vào tường. Phần ngực và tay em bé bị "khóa" khó mà thoát ra. Trên tay người này cầm bát cơm, lăm le để đút cho em bé ăn.

Theo những chia sẻ bên lề, có thể thấy em bé này sống ở vùng nông thôn. Bé 18 tháng tuổi, có thân hình nhỏ nhắn nhưng đôi mắt sáng, lanh lợi. Em bé hơi khó ăn một chút nên mẹ đã dùng chiêu thức này để ép con ăn.
Dù những vết dán có thể không gây tổn hại gì về thân thể cho em bé, nhưng video có gần 3 triệu view trên TikTok này đang khiến những người làm cha mẹ tranh cãi dữ dội. Phần lớn cho rằng việc ép một đứa trẻ ăn khi nó không muốn đã là phản khoa học, không tôn trọng con; đã vậy lại còn nhốt bé lại bằng băng dính. Một số người lo ngại, trải nghiệm này sẽ khiến em bé ám ảnh tâm lý, sẽ ác cảm với thức ăn hơn.
Một số người khác lại cho rằng, không ai có thể dạy người khác cách nuôi con. Mỗi gia đình sẽ có phương pháp riêng dựa trên tính cách, tâm lý của đứa trẻ. Hơn nữa, không người mẹ nào không yêu thương con mình, nên dù mẹ bé có làm gì, chị có lẽ cũng đã cân nhắc trước khi hành động.
Theo Bích Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (15 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (22 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (40 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (55 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




