-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
15/07/2021 10:20Con dâu đang động thai mà mẹ chồng bắt đưa hết lương để 'báo hiếu', đọc tin nhắn của bà với con trai mà dân tình muốn 'tăng xông' giùm
Thói đời mẹ chồng mà đã ghét con dâu từ đầu thì sau này làm cái gì bà cũng ghét. Tiêu biểu như bà mẹ chồng trái tính trong câu chuyện của nàng dâu dưới đây. Vì không ưa con dâu, muốn con trai lấy người khác nhưng anh không nghe nên cuối cùng đến con ruột bà cũng cố tình làm khó.
"Chào các chị em, cả đêm qua, tôi uất ức và tức tối đến mất ngủ. Chồng nằm bên an ủi, động viên nhưng sao tôi vẫn tức anh ách trong lòng. Sống chung với mẹ chồng, phải nói là tôi luôn giữ đúng mực, đúng phận, chưa từng dám mở miệng nói hỗn với bà một câu.
Ngay lúc đầu, mẹ chồng đã tỏ ra không ưa tôi vì chê công việc tôi lương thấp, không xứng với con trai bà. Rồi bà cứ bóng gió nhắc đến "cô hàng xóm" vừa xinh vừa giỏi vừa biết biếu tiền mẹ chồng... Tôi cũng mặc kệ.
Mọi tháng, tiền lương của chồng đều do tôi giữ và tôi đưa lại cho mẹ chồng 4 triệu để lo ăn uống. Tôi cũng đóng các tiền điện nước, internet, mua sắm vật dụng trong nhà. Từ khi có bầu, bị động thai, tôi còn phải chi tiền khám thai, uống thuốc và tiết kiệm một ít để sinh con.
Thế mà giờ bà nhắn tin cho chồng tôi, đòi thế này đây? Các chị em đọc xem có tức không? Phải giải quyết chuyện này thế nào mới ổn đây? Chẳng lẽ bầu bụng lớn rồi còn phải chuyển ra ở trọ nữa? Thật cay cú ghê."




Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Ai cũng cho rằng hành vi của bà mẹ chồng thực quá đáng, không biết thương con thương cháu.
- Mẹ chồng mà ghen tuông cả với con dâu thì tốt nhất là nên bảo con ở vậy, cứ thế này thì con trai có lấy cô hàng xóm thì cũng vẫn mâu thuẫn suốt ngày thôi.
- Đòi hết lương con thì con ăn cái gì? Sao mẹ này ích kỷ độc đoán vậy?
- Thôi thôi, chuyển đi ngay và luôn chứ thế này thì sống sao được? Giờ có vợ có con rồi thì phải mạnh mẽ lên. Làm con có hiếu chứ không phải ngu hiếu!
- Sống sao tích đức đến lúc đau ốm nằm đấy con cái nó còn chăm sóc tận tâm. Quá đáng như vậy thì chỉ ở một mình thôi!
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




