-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Đời sống
27/03/2021 14:00Cưới được 3 tháng, vợ nhắn tin 'mờ ám' vào điện thoại chồng rồi nhận cái kết ngoài sức tưởng tượng
Tình yêu và hôn nhân thì đừng nghĩ đến chuyện thử nghiệm. Yêu hay không là do cảm xúc, thử cũng có giải quyết được điều gì đâu. Rất có thể, những bước thử nghiệm đó sẽ khiến cho tình cảm hai bên dễ dàng sứt mẻ. Thậm chí, những điều hiểu lầm bên trong cũng là một nguy cơ lớn ảnh hưởng đến mối quan hệ.
Mới đây, một người vợ đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện thử chồng qua tin nhắn và dẫn đến chuyện khó xử lý về sau. Chuyện như thế này:
“Em khổ quá chị ơi, vợ chồng em mới cưới được hơn 3 tháng chưa con cái gì, bình thường chồng em hơi ít nói nhưng cũng thoải mái để vợ đi chơi với bạn bè đến khuya về cũng được. Tiền nong tiêu thoải mái lại ở nhà riêng cuối tuần mới phải về ăn cơm nhà chồng thôi.
Thế xong đứa bạn thân em mới bảo hay ông ấy không yêu nên không ghen với giữ vợ, giờ phải thử để xem có yêu vợ thật không. Thế nên em mới nhắn thế này.

Vừa nhắn tin xong thì chồng em gọi điện, em hí hửng nghe máy thì bị ổng tra hỏi, không tin em giải thích mà nghĩ em có bồ.
Anh thái độ thay đổi 180 độ luôn, không nói với em câu nào, lạnh lùng lắm mặc kệ em khóc, Ông gia hạn nếu em không nói người ấy là ai thì tối mai sẽ họp gia đình cả 2 bên nhà.
Em biết em ngu dốt rồi nhưng mong mọi người giúp em tư vấn em phải làm thế nào để chồng tin tưởng đây ạ?”.
Theo đó, người vợ đã đăng tải một màn hình tin nhắn, trên đó ghi rõ cô đã nhắn cho chồng dòng rất mập mờ như sau: “Đừng liên lạc nữa, chồng em phát hiện ra rồi”.
Ngay lập tức, ông chồng trả lời: “Cái gì đấy, em nhắn tin cho ai? Nghe điện thoại ngay. Em có nghe không hay để anh lên công ty”.

Đúng là một màn thử chồng quá tối dạ và gây ra nhiều rắc rối. Cô giả vờ như mình nhắn cho bồ nhưng nhắn nhầm sang máy chồng. Cuối cùng, thay vì ghen tuông lồng lộn rồi tra hỏi để chị vợ được nói rõ sự việc, anh lại tức giận ngay tức khắc. Ông chồng này thậm chí còn muốn đánh động đến bố mẹ hai bên vì không chấp nhận được tất cả.
Cô vợ đã có một màn nghịch ngợm không đáng chút nào để rồi kết quả cuối cùng thật ngoài sức tưởng tượng. Anh chồng bây giờ chỉ một mực cho rằng vợ đã ngoại tình mà thôi.
Vậy mới nói, yêu là sự cảm nhận là sự tin tưởng lẫn nhau. Ai lại vì vài suy nghĩ vu vơ rồi tiến hành thử nghiệm. Thử một cách thông minh, tự có suy đoán của riêng mình thì là một nhẽ. Đây mang lòng chung thủy của mình ra làm trò đùa thì gặp phải phản ứng tệ cũng là điều dễ hiểu.
Theo An Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




