-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
07/09/2021 14:56Đã thiếu kiến thức mà nhắn tin mua hàng còn chêm đủ từ tiếng Anh ra vẻ sành điệu, khách hàng bị người bán cho bài học nhớ đời
Ai cũng biết tầm quan trọng của ngoại ngữ, người biết nhiều thứ tiếng cũng có lợi thế rất lớn trong cuộc sống và được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đó là khi dùng ngoại ngữ đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách.
Bên cạnh việc sử dụng ngoại ngữ như một công cụ hỗ trợ hữu ích trong công việc, học tập..., đã xuất hiện hiện tượng sính ngoại ngữ qua cách sử dụng tiếng lóng, tiếng bồi một cách vô tội vạ, gây phản cảm, đánh mất tính thẩm mỹ... Nhiều người khó chịu khi nghe cách nói kiểu "nửa nạc nửa mỡ" nhưng ngó lơ để giữ hòa khí, nhưng cũng có người như cô bán hàng sau đây, nói thẳng cho... bõ ghét. Đoạn hội thoại giữa bên mua và bên bán khi được chia sẻ trên các hội nhóm nhận về bão like, dân tình tha hồ hả hê vì có người nói hộ lòng mình.
Đoạn đối đáp chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng vị khách vui tính chêm đến 5 từ tiếng Anh. Thay vì ghi: "Bên em làm ăn kiểu gì thế? Sao chị vẫn chưa nhận hàng? Chị cần một lời giải thích? Tại sao?" thì chị khách viết: "Bên em do eat kiểu gì thế? Sao chị vẫn chưa received hàng? Chị cần một lời explain? Why?" khiến người đọc "loạn não". Rõ ràng chị dùng ngoại ngữ kiểu dịch theo word by word, nhưng vì sính ngoại chị vẫn cố nhét vài ba từ cho ra vẻ sành điệu.
Có lẽ "ngứa mắt" bởi vị khách hơi... thể hiện, chủ shop cũng chơi chiêu lấy "gậy ông đập lưng ông" rồi tranh thủ... giáo huấn: Translate. À No. Translating. Khi khách há hốc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chủ shop mới giải thích: Lý do là ĐANG DỊCH đó chị. Kém ngoại ngữ thì bớt English lại nha chị.
Không biết đơn hàng sau đó có bị hủy vô thời hạn, đoạn hội thoại sau đó có còn lẫn lộn tiếng Anh tiếng Việt hay không nhưng pha đối đáp bá đạo của chủ shop được cư dân mạng hưởng ứng nhiệt liệt.
Việc học và sử dụng ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập hiện nay là cần thiết, nhưng trong một bộ phận các bạn trẻ hiện đang có xu hướng thích "khoe" ngoại ngữ nên trong một câu, một đoạn hội thoại cứ liên tiếp dùng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, khiến người nghe không những không hiểu mà còn ức chế, không muốn tiếp tục cuộc hội thoại.
Chỉ nên sử dụng một số từ tiếng Anh thông dụng mà mọi người đều biết và thường xuyên dùng hoặc trường hợp liên quan đến thuật ngữ khoa học nhưng cũng tránh lạm dụng. Những người giỏi và cực giỏi ngoại ngữ sẽ biết dùng đúng nơi đúng chỗ, không kiểu "khoe chữ" như một cách đánh bóng, làm sang, tăng lên sự trí thức của bản thân.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (3 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (10 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (16 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)




