-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Đời sống
12/01/2019 14:55Đặt mua áo khoác mũ lông, chiều dài đến gối nhưng khi nhận hàng cô gái bèn 'cầu cứu' dân mạng chỉ cách trả lời shop sao cho ngầu
Câu chuyện thảm họa mua hàng online có lẽ đã quá quen thuộc với giới trẻ, và cũng không ít những lời cảnh tỉnh nhưng vẫn không giúp khách hàng mua online cẩn trọng hơn. Minh chứng là ngày nào lướt newfeed cũng bắt gặp bài "bóc phốt" việc chủ shop tư vấn một đằng bán hàng một nẻo, hàng không y hình.

"Cay đắng quá mọi người ạ. Đấy đặt áo mũ có lông nhiều lông thế cơ mà, giờ thì mũ lông của tôi đâu? Lông lá đi đâu hết mà có mỗi mấy sợi thế kia. Đặt áo dáng dài tới gối cơ mà nó lại gửi cho cái ngắn tới rốn thế kia. Mọi người nghĩ tôi nên gửi câu nào tới chủ shop cho ngầu bây giờ", đoạn chia sẻ của tài khoản L.L khiến nhiều người xôn xao.
Theo đó, nữ khách này muốn đặt một chiếc áo khoác pháo có mũ lông sang chảnh lại dài qua gối để giữ ấm cho mùa đông. Ấy thế nhưng, háo hức bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu khi nhận lại là chiếc áo khoác mỏng tang, ngắn cũn lại còn nhăn nhúm...

Ngay sau khi những dòng chia sẻ trên được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc trước việc "treo đầu dê bán thịt chó" của shop online.
"Kinh nghiệm xương máu là không nên tin ảnh trên mạng, nếu được thì nên đến tận shop để thử và mua đồ. Áo bạn nhận là hàng gia công rồi, chứ nhiều shop bán áo như này đẹp lắm.", tài khoản D.K chia sẻ.
"Có bằng tớ không, rõ là Hàn Quốc mặc được hai mặt. Vậy mà khi nhận vừa cộc vừa ko phải mặc hai mặt. Đúng kiểu may gia công gạn vải để tiết kiệm, may dư ra được cái nữa để đi lừa. Đúng là bán hàng không có tâm như vậy là chỉ có mất khách", tài khoản D.K chia sẻ.
Theo Nam An (Helino)








- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (41 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (52 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)




