-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
31/03/2021 14:12Đến Việt Nam, chàng trai nước ngoài ngỡ ngàng vì chủ quán đang bán thì đi ngủ, dân mạng kể nhiều tình huống còn 'bó tay' hơn
Mới đây, một chàng trai người Canada tên là Tobias Bremner, sống tại Đà Nẵng từ năm 2019 đã kể lại một câu chuyện rất thú vị khi anh chàng đi ăn tại hàng quán Việt Nam. Lần đầu đến Việt Nam, anh gặp khó khăn khi nhân viên thường không chủ động hỏi khách mà anh phải tự tìm họ. Trong một lần khác, Tobias lại rất bất ngờ khi chủ quán ăn đường phố đã bỏ đi ngủ trưa ngay cả khi vẫn đang bán hàng.
Có lẽ, không chỉ với Tobias mà nhiều người nước ngoài khác sẽ thấy rất khó hiểu với kiểu bán hàng như vậy ở một số hàng quán nhỏ tại Việt Nam. Ở các nước khác, việc này được cho là thiếu chuyên nghiệp, thế nhưng vì "nhập gia tuỳ tục" nên họ vẫn chấp nhận.

Đáp lại câu chuyện của Tobias Bremner, cư dân mạng cũng chia sẻ rất nhiều chuyện tương tự, thậm chí là câu chuyện khi bản thân họ là người bán hàng.
- Vi Ng.: Chuyện bình thường. Có lần đi mua trái cây mà bà chủ bận việc khác, tui phải tự cân, tự bỏ tiền vào rổ, tự bỏ trái cây vào túi nilon nè. Xong xuôi vừa chuẩn bị về thì có khách đến, bị lịu hay sao mà khách hỏi này hỏi nọ tui cứ trả lời rồi đứng cân hàng bán hộ bả suốt 20 phút.
- O. L. N. Ơi: Nhà tôi bán bia đây, cả nhà ngủ trưa, khách vào tự rót bia, xong tự đếm cốc trả tiền. Chủ yếu là do khách thôi, người ta uống bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, chứ 1 cốc bia có mấy nghìn thôi mà có ai ăn bớt làm gì.
- M. T. Hai: Đứng bán bánh tráng phụ người nhà, đến lúc tính tiền tôi nói với khách: "Chị ơi em dốt toán chị tính hộ em hết nhiêu".
- Dương S.: Có lần tao đến quán cà phê võng, thế nào mà chủ quán thì ngủ no say, tao khách thì tự pha cà phê, tự uống, tự tìm võng, ngủ được giấc dậy vẫn thấy chủ quán ngủ (có thể chủ quán dậy lúc tôi đang ngủ), gọi hoài mới dậy tính tiền.
Thật ra, không phải là chuyện thiếu chuyên nghiệp hay không. Ở nhiều nơi, chủ quán có những thói quen bán hàng thoải mái như vậy, và họ rất tin tưởng vào sự tự giác của khách hàng. Chủ quán cũng rất thân thiện, nên ngay cả khi họ đi ngủ hay làm việc khác, chỉ cần khách tự giác, thì khi trả tiền sẽ tự gọi họ ra. Đó là một kiểu bán hàng phổ biến ở nhiều nơi tại Việt Nam, đa phần là các hàng quán nhỏ, hàng vỉa hè, nơi mà chủ quán cũng chính là nhân viên.
Tất nhiên, với các nhà hàng, hàng quán lớn thì không thể như vậy!
Theo Hạ Linh (Doanh nghiệp & Tiếp thị)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




