-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Đời sống
06/04/2021 13:38Góc 'ấm lòng' khi làm CCCD: Sợ bà con phải chờ đợi lâu, một UBND xã đã bố trí giường chiếu, chăn ấm đệm êm để mọi người nghỉ tạm cho đỡ mệt
Những ngày gần đây, trên khắp các tỉnh thành, người dân "chen chân" đi làm căn cước công dân (CCCD) có gắn chip. Việc mọi người tập trung đông để làm thủ tục khiến cho nhiều địa điểm bị quá tải, người dân phải chờ đợi lâu, cán bộ nhân viên cũng phải tăng cường làm thêm giờ.
Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh "ấm lòng" của một ủy ban nhân dân xã nọ khi tiến hành làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho bà con.
Theo đó, sợ mọi người đến làm thủ tục đông quá, đi đường xa mỏi mệt, cán bộ nhân viên ở đây đã bố trí giường chiếu, chăn ấm đệm êm cho bà con nghỉ ngơi. Khi nào đến lượt, cán bộ sẽ gọi.

Từ hình ảnh của người dân chụp lại có thể thấy, phía trước - ngay gần trung tâm của hội trường ủy ban nhân dân xã, bà con tụ tập rất đông. Ai cũng nóng lòng chờ đợi đến lượt mình. Phía xa xa, nơi gần cuối hội trường, ở đó có kê khoảng chục chiếc giường lớn nhỏ, được bố trí thêm đệm, chăn.
Nhiều bà con chờ đợi lâu quá đã ra đó nằm nghỉ tạm. Thậm chí có người còn chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Hình ảnh này được chia sẻ trong ít phút đã nhanh chóng thu về hơn 8.000 lượt yêu thích và tương tác. Đa phần dân mạng đều cảm thấy thích thú trước hành động chu đáo, tận tâm của ủy ban nhân dân xã này. Nhiều người cho rằng, bà con vùng đồi núi, đi được đến đây để làm CCCD sẽ tốn nhiều thời gian, công sức vì đường sá xa xôi. Cách làm này của cán bộ nhân viên vừa giúp người dân có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa khuyến khích mọi người đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip.
Theo tìm hiểu, nguồn gốc của hình ảnh này bắt nguồn từ một xã ở Cao Bằng. Hiện bài đăng vẫn đang nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng.
Theo Hướng Dương HT (Trí Thức Trẻ)








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (32 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (35 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (36 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (38 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (41 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (53 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (55 phút trước)