-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
02/12/2021 13:50Hình ảnh người đàn ông mắc võng vào lưng quần, kéo lê trên đường phố khiến ai nấy khó hiểu, chủ nhân clip tiết lộ sự thật rùng mình
Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi có hành động kỳ lạ trên đường đã thu về hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Clip không có nội dung gì đặc sắc, chỉ là một người đàn ông mắc lên người một cái võng khung, cứ thế kéo lê đi giữa đường. Ai đó đặt một chiếc gối ôm cũ cho nằm trên võng, đầu võng giắt một chiếc khăn màu vàng. Trên tay người đàn ông cầm một cái bình giống bình xịt tưới cây. Khi anh ngước lên nhìn vào camera, ánh mắt anh thất thần và vô hồn.
Có thể đoán được người đàn ông này chắc đang có vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên, tiết lộ của người quay clip sau đó khiến tất cả phải rùng mình: Trong đại dịch Covid-19, người đàn ông này đã cùng lúc mất cả vợ lẫn con. Vì quá đau xót mà anh trở nên ngây dại như vậy.
Người đàn ông mắc võng vào lưng quần, kéo lê trên đường phố, biết lý do ai cũng xót xa |
Vài người biết chuyện cũng cung cấp thêm thông tin, người đàn ông này là người Quảng Ngãi. Nhiều người đã gặp anh vác võng theo người, đi lang thang như thế mấy ngày nay. Có người tin rằng, chiếc võng và gối ôm kia là di vật của vợ con anh, nơi họ vẫn nằm khi còn sống.
- Có lẽ chú sốc ấy lớn quá, anh không thể chấp nhận nổi nên bị sang chấn tâm lý rồi. Cái võng, cái khăn ấy mang theo hơi tàn của vợ con, nên anh không muốn rời xa thêm lần nữa, muốn ở cạnh bên mình chăng?
- Nhìn mà rớt nước mắt. Mong anh mau khỏe lại, ổn định tâm lý để người ra đi cũng thanh thản.
- Người nằm xuống là kết thúc, chỉ khổ thân cho người ở lại mang nỗi đau trong lòng, giờ thành loạn trí. Thật đáng thương!
- Đó là khi người ta đau mà không biết đau là gì!
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (58 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




