-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
06/11/2017 10:38Hồi hộp từng ngày mong chờ, cha chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt con trai khi chào đời
Chị Yang là một nhân viên văn phòng, công việc khá thuận lợi. Tuy đã có 2 cô con gái xinh đẹp nhưng chị và chồng vẫn muốn sinh thêm, đặc biệt là muốn có một cậu con trai cho vui cửa vui nhà.
Chính vì vậy, ở độ tuổi 48 chị vẫn quyết định sinh em bé lần thứ 3. Thỏa lòng mong đợi, lần này chị mang thai bé trai. Điều này khiến cả gia đình ai nấy đều vui mừng nhất là chồng chị.
Anh chăm sóc vợ và con một cách chu đáo, thường xuyên cùng chị tới phòng khám và thực hiện đúng những gì bác sĩ hướng dẫn bao gồm chế độ ăn uống, dinh dưỡng phù hợp cho bà bầu…

Sau bao ngày mong ngóng cuối cùng em bé cất tiếng khóc chào đời, người thân trong gia đình đều vui khôn xiết. Hạnh phúc mong chờ là vậy nhưng mọi chuyện bỗng trở nên khó khăn khi người cha tận mắt nhìn thấy con trai.
“Chuyện gì thế này, khuôn mặt này thật đáng sợ. Thật chẳng khác mặt lợn chút nào. Điềm báo không hay rồi”. Anh vô cùng hoảng hốt và thất vọng khi trông thấy khuôn mặt bất thường của con.
Tuy nhiên, theo các bác sĩ, bệnh không đáng ngại bởi sau khi bé trưởng thành có thể phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt. Còn về phía chị Yang, chị bày tỏ: “Tôi cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm khi bác sĩ nói vậy. Tuy nhiên, hành động của chồng vẫn khiến tôi rất buồn và thất vọng”.

Tuy mọi người hoàn toàn có thể hiểu cho hành động của ông bố trẻ rằng anh đã quá hy vọng và bất ngờ khi gặp tình trạng này, thế nhưng những câu nói đó hoàn toàn có thể làm tổn thường đến người vợ vừa mang nặng đẻ đau như vợ của anh. Đặc biệt, sẽ làm nỗi ám ảnh cho đứa trẻ về sau khi bé nghe được câu chuyện bố đã hắt hủi mình như thế nào.
Vì thế, đây cũng là một bài học sâu sắc dành cho những bậc làm cha làm mẹ, các bé được sinh ra dù khỏe mạnh hay ốm yếu, bé không có quyền lựa chọn và đó cũng là một phần máu thịt của mình. Đừng vì một phút không kiềm chế được cảm xúc mà có những hành động gây tổn thương tinh thần, thậm chí là cả thể xác Thay vào đó, hãy cùng người vợ của mình, cùng những người thân yêu đối diện với cuộc sống, cùng bé con của mình vượt lên trên tất cả và đón nhận yêu thương.
Theo bác sĩ, bé có khuôn mặt khác thường do mắc căn bệnh sarcoma mô mềm là bệnh ung thư (ác tính) hiếm gặp và chiếm 1,5% trong tất cả các loại ung thư khiến bộ phận trên cơ thể bị biến dạng.
Bệnh có thể xảy ra bất cứ bộ phận nào trong cơ thể, khoảng 60% ở cánh tay, chân, bàn tay hoặc bàn chân. Ở ngực và bụng chiếm 20%. Còn lại là ở phần đầu, khuôn mặt và cổ.
Theo T.Hường (Khampha.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (54 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (57 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




