-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
08/10/2020 13:26Mặc vợ loay hoay môt mình với đứa con sốt 38,5 độ ở nhà rồi đi ăn nhậu, anh chồng bị dân mạng 'ném đá' tới tấp, đỉnh nhất vẫn là phản ứng của chị vợ
Nhiều chị em hay than thở "lấy chồng như canh bạc" quả không sai. Lúc tán tỉnh yêu đương thì không ngại mưa ngại gió, ấy mà lúc lấy về nhà rồi đến nhờ san sẻ chút việc nhà cho vợ cũng nhiều kẻ thấy khó khăn. Thậm chí còn nhiều kẻ vô tâm đến mức con ruột mình cũng chẳng đoái chẳng hoài.
Mới đây, trong một group đông thành viên trên mạng xã hội, có cô vợ phẫn nộ đăng tải về chồng mình những dòng trách móc:
"Con em sốt hơn 38,5 độ mà nó đi ăn nhậu karaoke còn nhắn về là đi tý về, giờ đã 23 giờ vẫn không thấy đâu mấy chị ạ. Em hận quá".

Kèm với những dòng tâm sự này chính là tin nhắn hai vợ chồng gửi cho nhau.
"- Anh đi karaoke tí anh về, anh không làm em với con khổ đâu, em yên tâm, anh biết mà.
- Biết cái gì, chồng như anh tôi không thiết tha. Con sốt 38,5 độ mà cha đi nhậu nhẹt, karaoke. Một mình canh con không sao hết. Tới lúc con có gì thì đừng có khóc lóc như thương yêu lắm, ghê tởm. Tôi khinh, lấy chồng chẳng nhờ được gì.
Anh thấy con bệnh hơn 1 tuần nay không, đi khắp nơi mà con không hết bệnh còn nặng thêm không. Anh không biết đường về, cái lúc tôi cần thì anh ở chỗ nào không thấy. Tôi nói thẳng cho anh biết, anh để tôi tự lo mọi thứ thì sau này tôi quen rồi, không cần anh thật sự. Khốn nạn".
Chồng thản nhiên còn tâm trạng lêu lổng trong khi nhà thì bận, con thì ốm mãi chẳng khỏi. Một mình cô vợ loay hoay không xuể, vừa thương con, lại bực chồng đến phát khóc mà không làm gì được. Có lẽ do quá áp lực, người vợ mới có một pha xử lý cực gắt sau khi đã đợi mãi mà không thấy chồng về nhà.

Dân mạng khen ngợi cho sự "gắt", một lần nói hết của cô vợ. Lời đe dọa cuối cùng mới đầy sức nặng làm sao: "Sau này quen rồi thì không cần anh thật sự". Trong hôn nhân mà vợ không cần chồng, tự lập được tất cả thì cuộc hôn nhân đó đâu còn trọn vẹn nữa. Mong rằng anh chồng sau khi đọc được câu này hãy biết tự ngẫm mà quay đầu còn kịp!
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




