-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Đời sống
19/06/2019 14:01Mòn mỏi tìm con suốt 16 năm mà không thành công, bà mẹ 60 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ lại để con dễ nhận ra mình
Mặc dù con trai Kim Ninh đã mất tích 16 năm nay nhưng bà Lý Diễm Hà - mẹ của Kim Ninh vẫn luôn nuôi hi vọng tìm được con.
Từ khi biết tin con mất tích, bà không thay địa chỉ nhà, số điện thoại, chờ một ngày con trở về. Ngày Kim Ninh mất tích, bà mới 45 tuổi, con trai bà khi đó cũng chỉ mới 21 tuổi.

Trước khi nghĩ tới việc phẫu thuật thẩm mỹ để tìm con, Lý Diễm Hà đã dùng rất nhiều cách khác nhau nhưng đều thất bại.
Để tìm con, một mình bà đi tới 30 tỉnh thành khác nhau, dù không có manh mối cụ thể. Bà in thật nhiều hình con trai, đi phát tờ rơi khắp nơi với hi vọng tìm được đứa con mất tích.
Trên đường đi tìm con, có nhiều người nói với bà rằng, khéo con bà đã bị bệnh mà chết rồi, hay gặp tai nạn qua đời.

Đi hết nơi này tới nơi khác mà vẫn không tìm được con, vì đau khổ mà khóc lóc quá nhiều khiến Lý Diễm Hà trông già hơn tuổi rất nhiều.
Chính vì thế, bà muốn quay lại khoảng thời gian mình 45 tuổi, khi gia đình bà còn là một gia đình 4 người hạnh phúc. Bà quyết định tìm tới bác sĩ thẩm mỹ để làm phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật cho bà Lý Diễm Hà chia sẻ, hi vọng rằng sau khi phẫu thuật, sự lo lắng, bất an của bà cũng sẽ biến mất cùng nếp nhăn trên khuôn mặt bà.
Mong rằng bà sẽ lấy lại được niềm vui trong cuộc sống, tạm thời gác việc tìm con sang một bên để chăm sóc gia đình hiện tại.

Khi biết tin mẹ mình định phẫu thuật thẩm mỹ để tìm anh trai, Kim Hâm đã không đồng ý. Cô cho rằng, con người rồi cũng già đi, nhìn gương mặt mẹ sưng, phù nề vì phẫu thuật, cô rất đau lòng.
Ấy vậy mà mẹ của cô lại cảm thấy rất vui. Trong cuốn nhật ký của mình, Lý Diễm Hà viết rằng, bà đã trở nên trẻ trung hơn, không chỉ là gương mặt trẻ lại, mà bà cảm thấy tâm hồn mình được hồi phục, có thể làm được nhiều việc có ích hơn lúc trước.

Theo Giang Bùi (Helino)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (38 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (41 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (42 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (45 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (48 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (1 giờ trước)