-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Đời sống
19/02/2021 09:10Quay lại phòng nội trú sau nửa tháng nhường làm khu cách ly, nữ sinh xúc động vì cảnh tượng trên sàn
Cô gái học trường nội trú, một tuần mới được về nhà một lần. Khi ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Hòa Bình xuất hiện, trường của cô được mượn làm khu vực cách ly tập trung. Lúc đó, nữ sinh và các bạn đang chuẩn bị gói ghém đồ đạc về nhà ăn Tết. Công việc còn dở dang, các học sinh chưa kịp mang hết đồ cần thiết về. Sau khi quay lại trường, cô nàng đã vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng mình.
"Vì trường mình ở trung tâm và có sẵn cơ sở vật chất nên được mượn làm khu vực cách ly tập trung cho mọi người. Tuy về ăn Tết phải mặc lại quần áo cũ và thiếu thốn mọi thứ đấy, nhưng mình và các bạn vẫn vui vì biết rằng ít ra mình còn góp được chút sức giúp các cô chú, các bác có chỗ ăn ở tử tế giữa những ngày cận kề lại Tết phải xa gia đình.
Sau nửa tháng thì mọi chuyện cũng tạm ổn, huyện đã cho phép mở cổng để học sinh đến lấy đồ dùng và sách vở về. Hôm nay một số bạn lớp mình mở cửa ra thì thấy đống đồ ăn này, một vài nhu yếu phẩm cùng tờ thư tay đầy tình cảm giữa những trái tim nồng ấm lớn nhỏ chưa có dịp gặp mặt nhưng lại trao nhau cảm giác vô cùng thân mật, gần gũi. Đáng yêu quá đúng không mọi người!", cô bạn chia sẻ.

Hai thùng đồ mà người cách ly để lại có khá nhiều thức ăn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay và cồn. Đặc biệt nhất là lá thư cảm ơn:
"Các cháu phòng 104 thân mến!
Vì dịch Covid, các bác đến làm phiền, khiến các cháu phải nhường phòng. Các bác đến, mọi thứ trong phòng sẽ bị xáo trộn, các cháu thông cảm.
Trước khi về, các bác để lại cho các cháu chút quà ở 2 thùng này.
Chúc các cháu luôn bình an, đạt kết quả cao trong học tập.
Thân ái chào các cháu".
Nội dung lá thư khiến cô gái và các bạn bất ngờ, xúc động. Lời cảm ơn và món quà hậu tạ chân thành đã đến được với người cần nhận. Tuy của ít nhưng lòng nhiều, ai cũng thấy vui vì tình cảm của các bác gửi gắm.
- Các bác ấy lịch sự thật, chúng mình nên học tập. Tình cảm xuất phát từ trái tim chắc chắn sẽ đến được với trái tim.
- Câu chuyện của bạn khiến mình có thêm niềm tin vào ngày đẩy lùi đại dịch. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, người Việt Nam sẽ cùng nhau vượt qua trận chiến này và không ai bị bỏ lại phía sau.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (15 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (22 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (40 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (55 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




