-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
14/08/2021 08:50Ra đường đánh cầu lông bị công an phạt, 2 nhóc tỳ nhất định không 'khai' địa chỉ nhà và cái kết khiến dân tình cười ngã ngửa
Quy định về giãn cách xã hội trong thời điểm dịch Covid-19 rất rõ ràng, người dân được yêu cầu ở yên trong nhà, không ra đường nếu không thực sự cần thiết. Quy định này đương nhiên áp dụng cả với trẻ em.
Có lẽ hiểu được chuyện đó, nhưng vẫn mải chơi, hiếu động không muốn ở nhà nguyên ngày, hai chị em nhà kia ra đường chơi cầu lông với nhau. Hai nhóc đã chạm mặt các chiến sĩ công an đang đi tuần tra. Clip ghi lại việc tiếp cận và "xử phạt" hai đứa nhóc ham chơi đã được chia sẻ trên TikTok và thu về gần 2 triệu view.
Mấy chú công an hỏi chuyện, giọng rất nhẹ nhàng:
- Hai đứa đi đâu đây?
- Dạ con ra đánh cầu.
- Chú hỏi, nhà con ở chỗ nào? Nhà con đâu?
- Dạ con ra đường chơi thôi.
- Con ở chung với ai?
- Dạ con ở với ba mẹ.
- Ba mẹ con đâu?
- Dạ, ba mẹ đi đâu con không biết.
- Nhà con đâu, nhà chỗ nào chỉ chú coi coi?

Vừa hỏi chuyện, anh công an vừa cúi người nghe các bé nói cho rõ. Bé trai nhỏ bị tuột khẩu trang, anh còn cẩn thận chỉnh lại giúp bé. Nhưng có vẻ hai nhóc vẫn run khi một lúc phải đối mặt với 3 - 4 người trong lực lượng chống dịch. Bé trai thì im re, tay túm chặt vợt cầu lông còn bé gái thì lúng túng, không chịu nói địa chỉ nhà.
Sau khi hỏi mấy lần, hai bé vẫn không đưa thông tin bố mẹ hay nhà ở đâu, một anh công an bên ngoài cười lớn: "Bé quên nhà ở đâu luôn rồi!". Hỏi "ai cho hai đứa ra đường?", bé cũng không trả lời. Anh công an bên ngoài lúc này nói vọng vào với đồng nghiệp, giọng như đang cố kìm nén tiếng cười: "Thôi phạt thụt xì dầu rồi cho nó về nhà đi".
Kết quả, mỗi đứa phải "thụt xì dầu" 10 cái. Nghe đến "hình phạt" dành cho mình, hai nhóc vội vàng để vợt, cầu lên vỉa hè, nhanh chóng thực thi.

Cách xử lý của tốp công an đã nhận về "cơn mưa lời khen" của dân mạng, vì từ giọng nói, cách giao tiếp cho đến ra quyết định của các anh đều hợp tình, hợp lý. Thậm chí, "hình phạt" cũng rất phù hợp với việc trốn nhà đi chơi thể thao của hai bé.
- Với tụi nhỏ, quan trọng là dạy dỗ để các con hiểu chuyện chứ không phải răn đe, hù dọa. Hình phạt của chú công an xứng đáng lắm.
- Hai đứa nhỏ chắc sợ bị la với bị phạt tiền nên không dám khai nhà ở đâu luôn. Nếu là mình ngày xưa, mình dẫn các chú đi tham quan cả dòng họ rồi.
- Chú công an dễ thương quá. Chắc chú hỏi nhà để nhắc ba mẹ đừng cho con ra đường chơi thôi. Nhiều khi mấy bé trốn đi chơi, ba mẹ khó quản đó.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




