-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Đời sống
25/03/2021 19:29Rời nhà chưa đến 5 phút, lúc trở về, người mẹ suýt ngất xỉu tại chỗ khi nhìn thấy bộ dạng của con gái
Theo Sohu đưa tin, nhân vật chính trong câu chuyện dở khóc dở cười này là bà mẹ trẻ Tiểu An. Hiện tại, cô có một cô con gái 4 tuổi và đặc biệt thích quấn quýt bên mẹ.
Vì lí do trên, Tiểu An đã từ bỏ công việc của mình để ở nhà làm nội trợ và một lòng chăm sóc con gái.
Theo lời kể của bà mẹ trẻ này, "công chúa nhỏ" nhà cô ngay tới "một phút cũng không thể xa mẹ".
Bởi vậy cho nên dù Tiểu An có bận việc gì, cô bé luôn tìm mọi cách để kề cận bên mẹ. Có lẽ chỉ việc này mới đem tới cho cô bé cảm giác an tâm.
Hằng ngày, chỉ vào lúc con gái ngủ trưa, Tiểu An mới có thể tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi ấy để làm những việc mà cô muốn.
Vào một buổi trưa nọ, khi đang ru con ngủ, Tiểu An bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của shipper gọi tới.
Vì nghĩ rằng con gái đã ngủ say, cô đã ra ngoài để nhận đồ.
Không ngờ rằng vào thời điểm trở lại, cảnh tượng kinh hoàng trong nhà đã khiến bà mẹ trẻ bị dọa tới nỗi… suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Khi mở cửa vào nhà, cô nhìn thấy con gái mình đang nằm dưới sàn. Khắp miệng, mặt, tay và quần áo của cô bé đều dính một thứ gì đó có màu đỏ như máu.
Nghĩ rằng con mình đã bị thương, Tiểu An liền vội vã ôm lấy bé. Thế nhưng cái ôm này đã khiến cô con gái tỉnh dậy.
Trông thấy vẻ mặt hốt hoảng của mẹ, cô bé vẫn cười vui vẻ và khoe rằng:
"Mẹ về rồi! Mẹ xem, con tô son như thế này có đẹp không?".
Tới lúc này, Tiểu An mới nhận ra rằng những vết đỏ trên người con gái thực chất đến từ thỏi son mà cô mới mua.
Khi ấy, cô liền nói với con:
"Đẹp lắm! Đứa trẻ ngốc này, son không phải tô như vậy đâu. Con xem, mặt con có lem nhem giống mèo không này?".
Sau trải nghiệm "kinh hoàng" ấy, Tiểu An không còn dám để con gái ở nhà một mình thêm một lần nào khác.
Bên cạnh việc lo lắng cho an toàn của con, bà mẹ trẻ này càng lo sợ cô công chúa láu cá nhà mình sẽ lại làm ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng hơn nữa...
Theo Trần Khánh Linh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (20 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (24 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (24 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (27 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (30 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (42 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (44 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (52 phút trước)