-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Đời sống
08/11/2017 09:07Suốt ngày sang nhà thông gia mách tội con dâu, bà mẹ chồng không ngờ có ngày phải 'cứng họng' vì người này
Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu là một chủ đề chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt, nó vẫn được mang ra bàn tán mỗi ngày trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Và thường thấy, thì có lẽ là những câu chuyện uất ức được những nàng dâu chia sẻ để "tố" mẹ chồng xấu tính vô tình, và xin luôn cộng đồng "500 chị em" cách đối phó. Ấy vậy mà lâu lâu cũng có một hai câu chuyện thú vị, khi không những không xin cách đối phó mà chỉ được kể với tâm trạng hả hê, vừa vặn với câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", khiến mẹ chồng bị bật một vố đau điếng, không nói nên lời.

Tương tự như câu chuyện vừa mới đây được một cô nàng nào đó đăng đàn kể cho "500 chị em", tuy rằng cô nàng này không phải là nhân vật chính nhưng cô nàng cũng rất hả hê:
"Hôm qua bà mẹ chồng của chị gái mình sang bên nhà mình. Vừa ngồi xuống bà ấy than thở với bố mẹ mình: "Ông bà ạ, tôi không muốn đến làm phiền ông bà đâu, nhưng con gái ông bà không thể chấp nhận được, vừa lười lại con bố láo... Tôi nói câu gì nó cũng cãi lại, ông bà xem thế nào dậy đỗ lại nó". Bố mình im lặng thở dài, mẹ thì vẫn điệp khúc quen thuộc: "Vâng bà, chúng tôi xin lỗi ông bà, con dại cái mang mong ông bà thông cảm cho cháu, con mọn, chồng thì đi làm xa...".
Từ chuyện to chuyện bé có chuyện gì bà ta cũng qua nhà mình để hành hạ tinh thần bố mẹ mình, chị gái mình từ hồi con gái đã chịu khó ngoan hiền chẳng ai chê trách gì cả, sống chưa mất lòng ai nhưng vớ phải bà mẹ chồng quái đản. Tất cả mọi người trong gia đình bà ấy không ai dám động vào bà ấy nên bà ấy tưởng mình là nhất.

Thế mà hôm qua chú ruột mình đến chơi ăn cơm trưa, xong chú nằm nghỉ ở phòng trong, nghe thấy bà ý nói vậy chú mình ra làm một tăng: "Chào bà, bà mới qua chơi, tôi vừa nằm bên trong nghe thấy bà trách chê cháu tôi nhiều quá. Bà ạ, cháu tôi từ tấm bé đến bây giờ chưa ai chê trách điều gì, con trai bà đã tìm hiểu tận 2 năm mới cưới, anh chị tôi đã gả bán cho nhà ông bà rồi thì khôn ông bà cậy, dại ông bà dạy.
Anh chị tôi đã gả bán đứa con gái đứt ruột đẻ ra nuôi nấng từ tấm bé, cho ăn cho học có nghề ngỗng đàng hoàng, bây giờ đủ lông đủ cánh sang nhà bà hầu hạ dạ vâng, tưởng thế là yên tâm nhưng bà nay sang trách, mai sang mách, bà cũng có con gái, bà nghĩ gì khi gia đình bên kia họ cũng như bà. Thôi tôi nói thế thôi, bà chắc tự hiểu". Xong, bà ta mặt gằm xuống ngại quá chào về, mình hả dạ quá".

Thật tình mà nói, thì đúng là ông chú kia có hơi thẳng tính, nhưng rõ ràng với những người mẹ chồng thích kêu ca và có chuyện gì cũng lôi thông gia của mình ra mắng vốn thì suy cho cùng cũng nên bị bật lại để hiểu rõ vấn đề. Mà nếu kêu ca đúng thì không ai nói làm gì phải không chị em? Đằng này, theo lời kể của cô em gái, chị cô từ bé đã không mích lòng ai, lại ngoan hiền, nếu 10 người sống cùng với cô con dâu kia mà hết 9 người yêu thương, chỉ 1 người chê trách thì rõ ràng là cái người chê trách phải coi lại "ăn ở" của mình.
Thế là với năng lượng "hả hê" lan tỏa khi bà mẹ chồng khó tính lại thích mắng vốn trên, bị bật lại bởi người chú chất nhất quả đất đó, câu chuyện của cô nàng đã gây xôn xao trong cộng đồng chị em. Ai ai cũng cho rằng, "ông chú sao mà tuyệt vời", "như thế mới vừa mấy bà mẹ chồng dở hơi", "không thích thì trả lại con gái cho người ta đi", "chắc phải mượn ông chú này đi gặp bà mẹ chồng mình quá", "ghét nhất là mẹ chồng nào đến khi có gì lại chạy sang nhà thông gia mách"…

Câu chuyện hiện tại vẫn đang nhận được sự phản hồi rất lớn từ cộng đồng chị em phụ nữ trong hội nhóm. Thôi thì hy vọng bà mẹ chồng trong câu chuyện sẽ lấy đây làm bài học để có thể bớt bớt cái tính khó chiều, lại nhiều lời lắm chuyện đi rỉ rả than thở với thông gia của mình đi, bởi quả thật chẳng có chị em nào lại thích bố mẹ chồng hở tí là lại động tới bố mẹ đẻ của mình cả, như thế chả khác nào xúc phạm nhau, đúng không?
Theo Min (Thời Đại)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




