-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
Đời sống
26/03/2020 14:20Xót xa với bữa tối nấu vội lúc 10 rưỡi đêm của đội lấy máu xét nghiệm lưu động chỉ có rau và trứng luộc, điện thoại vừa reo là bỏ bát chạy đi luôn
Việt Nam đang ở những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc chiến chống lại và đẩy lùi bệnh dịch Covid-19. Tất cả đội ngũ y bác sĩ ở khắp nơi hầu như đều hoạt động hết công suất đến mức bữa ăn cũng chẳng được đủ đầy.
Mới đây, dân tình lại một lần nữa bày tỏ sự xúc động và thương cảm cho bữa cơm tối nấu vội lúc 10 rưỡi đêm của đội đi lấy mẫu máu lưu động.
"Em định không viết nhưng vì lúc tranh thủ được cầm cái điện thoại trên tay đọc báo thấy dân tình kêu ca mà thấy chạnh lòng quá.
Xin thưa với các bác đây là bữa cơm tối nấu vội lúc 22h30 đêm của đội đi lấy mẫu khắp các phố nội thành của chúng em đây ạ. Chạy dòng dã cả ngày lẫn đêm ai cũng thấm mệt. Bữa nào cũng chỉ tranh thủ nấu, tranh thủ ăn vội, chưa kịp buông bát là lại có lệnh gọi đi luôn, cả ngày, xuyên đêm. Đấy là còn chưa kể khi xuống địa bàn vẫn còn 1 số người dân gây khó dễ nữa.
Giờ chỉ tha thiết mong các bác nâng cao ý thức phòng dịch. Hãy ở yên trong nhà đấy đã là giúp cho đất nước rất nhiều rồi ạ. Thời điểm các bác được ở nhà chăn ấm đệm êm, gia đình quây quần, cơm đủ no là hạnh phúc rồi ạ.
Chúng em sắp kiệt sức rồi. Chúng em nhớ nhà, nhớ con cái và muốn về nhà lắm rồi".

Cả nước ra đang phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể. Với đội ngũ làm công tác chống dịch, họ đã phải hi sinh rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ. Ai mà chẳng muốn nghỉ ngơi, muốn về với gia đình, nhưng một khi Tổ quốc đã lên tiếng thì họ nhất quyết không ngồi yên. Phía dưới bài viết, rất nhiều bình luận động viên của cộng đồng mạng đã được để lại.
- Mong mọi người hãy giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn tất cả những hi sinh cho đất nước chúng ta.
- Tội mọi người quá, ăn uống vừa đạm bạc lại còn phải ăn nhanh nữa. Những tháng ngày này hãy qua nhanh đi để họ còn trở lại cuộc sống bình thường.
- Mấy hôm trời mưa, nghĩ cảnh các bạn không có chỗ ngủ, ăn những bữa vội vàng không cá thịt, bản thân mình không ai lo lại phải khổ công đi lo toan cho người khác. Thật sự thiệt thòi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cố gắng lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Dung (Nguoiduatin.vn)








- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (17:37)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)




