-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Đời sống
15/04/2021 10:10Xuất hiện đoạn clip về thói quen ăn uống của người Việt, dân mạng nhiệt tình tán thưởng
Thói quen ăn uống của mỗi người thì không ai giống ai nhưng mà đối với một số món ăn, chúng ta không thể (hoặc không nên) ăn theo phong cách của mình mà phải thuận theo số đông chung. Như trong một đoạn clip được đăng tải trên TikTok mới đây đã chứng tỏ điều này.
Cụ thể, món hủ tiếu lề đường chắc đã quá quen thuộc với nhiều người miền Nam. Tại đây, người ta thường bán 2 loại là hủ tiếu nước truyền thống và hủ tiếu khô (thường kèm theo một chén nước súp để dùng kèm).
Đảm bảo một điều ở đây chính là, ít nhất 50% số người khi sử dụng món hủ tiếu khô sẽ đợi người mang ra đủ cả phần hủ tiếu lẫn phần nước rồi sau đó chan thẳng chén nước dùng vào trong tô hủ tiếu. Thậm chí, phần rau giá trụng riêng cũng sẽ được cho vô luôn.
Nhiều dân mạng sau khi xem xong đoạn clip đều thừa nhận điều này là chính xác. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, phải để riêng rồi khi bắt đầu dùng rồi chan vào chung thì mới đậm đà:
- "Đề nghị bạn lập hội những người thích chan nước súp vào hủ tiếu khô, mình xin một vé vào liền!"
- "Mình đi ăn hủ tiếu khô toàn dùng hết nửa tô rồi đổ hết nước lèo vào. Như vậy sẽ ăn được tới 2 loại khô và nước cùng lúc!"
- "Hủ tiếu nước ăn nhạt nhẽo lắm, còn hủ tiếu khô mà đổ nước vào nó mới đậm đà!"
- "Mới nhìn đã biết ngay đây là tiệm hủ tiếu Mỹ Phương trên đường Trần Bình Trọng, Quận 5. Ăn ngon hết sảy luôn!"
Nguồn: @bong_son
Lộc (Nguoiduatin.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (57 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




