-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Đời sống
10/06/2017 08:47Y tá cho bé trai khát sữa suốt 7 tiếng bú nhờ
Y tá người Israel cảm thấy có sự kết nối đặc biệt khi cho em bé có mẹ bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng bú.
Y tá Ola Ostrowski-Zak cho em bé người Palestine bú. Ảnh: Hadassah Spokesperson Department. |
Hôm 2/6, bé Yamen, 9 tháng tuổi, được đưa đến phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Hadassah Ein Kerem ở thành phố Jerusalem. Vụ va chạm nghiêm trọng với xe buýt trước đó khiến bố tử vong còn mẹ Yamen bị thương nặng ở đầu. Lúc tai nạn xảy ra, em bé người Palestine đang ngồi trên ghế ôtô dành cho trẻ và may mắn sống sót với vài vết thương nhẹ. Cậu bé liên tục quấy khóc vì khát sữa mẹ khi được đưa vào viện.
Tối hôm đó là ca trực của y tá Ola Ostrowski-Zak. Khi Ola Ostrowski-Zak tới phòng cấp cứu, người thân của Yamen đã kéo cô sang một bên. Yamen đã khóc suốt 7 tiếng và không chịu uống sữa bình. Người nhà của bé nhờ Ostrowski-Zak hỏi xem liệu có ai có thể cho bé bú nhờ. Ostrowski-Zak nảy ra ý tưởng: Cô sẽ làm việc đó.
"Cho con bú là bản năng đầu tiên của tôi. Tôi đã tự nhủ: 'Mình phải giúp đứa bé này'", Today dẫn lời Ostrowski-Zak kể.
Ostrowski-Zak đã cho Yamen bú 5 lần. Người thân của Yamen xúc động không nói nên lời trước hành động đó của y tá. Họ ôm chầm lấy cô thể hiện lòng biết ơn. Nhờ được bú sữa mẹ, Yamen bình tĩnh trở lại và nín khóc. Ostrowski-Zak cũng có con trai 18 tháng tuổi. Vì thế, cô cảm nhận được "sự kết nối có một không hai" với cậu bé.
"Cảm giác rất giống khi cho con trai Ayam của tôi bú", Ostrowski-Zak nói.
Ostrowski-Zak cho rằng bất cứ người mẹ nào chứng kiến tình cảnh ấy cũng sẽ hành động giống cô. Bà me trẻ còn lên mạng kêu gọi các mẹ có con nhỏ cho Yamen bú nhờ. Không lâu sau, hàng nghìn lời đề nghị cho bé bú được gửi về.
![]() |
Y tá Ostrowski-Zak không ngần ngại cho em bé xa lạ bú nhờ. Ảnh: Hadassah Spokesperson Department. |
Theo H.Phương (Ngoisao.net








- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (18:30)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (18:30)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (57 phút trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (2 giờ trước)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (2 giờ trước)




