-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Gia đình
01/06/2022 10:14Bé gái hôn mê gần 1 tháng chưa tỉnh do mổ ruột thừa: Có tiền sử sốt cao, co giật
Theo Tiền Phong dẫn lời ông Bùi Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) xác nhận, có việc đơn vị trực thuộc trung tâm này phẫu thuật mổ ruột thừa cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhưng bị hôn mê, phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu, điều trị.
Bệnh nhân là N.H.T.N (10 tuổi), con gái anh N.M.D và chị H.T.K.L (trú xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc). Theo đơn gửi cơ quan chức năng, chị L. trình bày: Tối 4/5, cháu N. kêu đau bụng nên sáng hôm sau chị đưa con tới Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc (thuộc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc) thăm khám. Lúc này, cháu bé được đo nhiệt độ 38oC, sức khỏe bình thường. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm ruột thừa, phải làm phẫu thuật cắt bỏ và được gia đình đồng ý.

Hơn 10h ngày 5/5, cháu N. được đưa vào phòng mổ, đến 11h34 bác sĩ lại kêu người nhà vào gọi bé dậy. Tuy nhiên, khi chị L. vào gọi, bé N. không tỉnh, người gồng lên, bắt đầu co giật mạnh.
Sau đó, cháu N. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng vẫn không tiến triển. Đến ngày 7/5, gia đình anh D. chuyển con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 – TP.HCM và hiện vẫn hôn mê.
"Đến nay con tôi vẫn hôn mê, vợ chồng tôi túc trực ở bệnh viện chờ tin con mỗi ngày. Tôi vẫn chưa được biết nguyên nhân vì sao lại như vậy. Nghe một số bác sĩ nói con tôi bị ảnh hưởng não, chúng tôi lo lắng vô cùng và mong muốn các bác sĩ hội chẩn để cứu chữa bé, cũng như làm rõ trách nhiệm của Trung tâm y tế huyện trong vụ việc", anh Dương nói trên Dân Trí.
Cũng theo anh Dương, sau khi anh làm đơn phản ánh, phía Trung tâm y tế huyện Krông Pắk đã chủ động trao đổi để gửi 15 triệu đồng cho gia đình anh nhưng anh từ chối và không nhận.
Ghị nhận trên Dân Trí, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk chia sẻ, đơn vị thấy gia đình anh Dương khó khăn nên gửi tiền để hỗ trợ ít chi phí đi lại chứ không phải để bồi thường hay đền bù.
"Cháu bé lúc mổ thì đều bình thường nhưng sau lại hôn mê, co giật. Theo lịch sử khám bệnh mà chúng tôi tìm hiểu, cháu đã có nhiều lần sốt cao, co giật không rõ nguyên nhân và phải chuyển viện. Phía bệnh viện cũng đã làm hết khả năng của mình và đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy", ông Bùi Khắc Hùng cho hay.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn khiếu nại của gia đình bệnh nhi và đang giao Thanh tra Sở, Hội đồng chuyên môn làm rõ vụ việc.
PN (Nguoiduatin.vn)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (38 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (41 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (42 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (44 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (48 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (1 giờ trước)