-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Gia đình
03/11/2015 16:14Này nàng cáo, biếu không chồng tôi cho cô đấy!
![]() |
Ảnh minh họa |
Mai chỉ muốn nói ngắn gọn thế này thôi: “Này nàng cáo, không phải kể thêm gì nữa đâu. tôi biết thừa cô là ai rồi. Tôi biếu không chồng tôi cho cô đấy!" Cô là cáo, là hồ li tinh nên mới đi cướp chồng người ta rồi còn nhảy vào bảo thương hại người ta. Cô có được thứ cô muốn rồi, thì đâu cần gì phải trêu ngươi nạn nhân là Mai nữa, mà còn giả danh để hỏi coi Mai buồn đến thế nào, suy sụp đến ra sao. Chuyện của cô ta và chồng, Mai biết từ cách đây 1 tuần rồi, chồng Mai chắc chả cho cô ta hay điều này. Nên cô mới dương dương tự đắc rằng Mai chẳng biết gì cả.
Và cũng xin nói để cô biết thêm, Mai đã đọc gần hết những đoạn hội thoại lả lơi của hai người trên skype, trong facebook rồi, nên nick của cô ta, Mai thừa biết. Nên không phải giả vờ làm người lạ đi qua báo tin cho Mai đâu. Mai chỉ là người thường, không khôn ngoan, ranh mãnh được giống loài cáo như cô ta. Nhưng Mai có bản năng của một người vợ bị phản bội, bị chà đạp lòng tin đến tận cùng, nên Mai nhạy cảm hơn cô ta tưởng.
Mai đã từng yêu chồng, hi sinh cả cuộc đời mình để làm anh ấy vui và hạnh phúc. Anh ấy cũng là người chồng, người bố biết điều và tham gia vào việc vun vén gia đình. Thì rồi một ngày, Mai có việc ghé qua cơ quan chồng. Định về thẳng công ty mình, nhưng Mai bỗng muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ, điều mà bấy lâu Mai chưa từng làm. Nên Mai dừng lại trước cổng cơ quan chồng, ngồi ở quán trà đá đối diện đường, cố đợi anh tan giờ thì gọi, cùng nhau đi ăn trưa ở quán quen ngày xưa. Rất nhanh, Mai thấy cô ta xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ rực, khoe trọn những đường cong nuột nà, mà một bà mẹ hai con như Mai phải thầm ghen tị.
Cô ta lên xe chồng Mai, hai người đến thẳng nhà nghỉ. Mai đã đi theo. Tim Mai vỡ nát. Nhưng Mai không muốn phải bị ám ảnh cả đời, nên không theo lên phòng và thực hiện màn đánh ghen tanh bành. Bởi Mai sợ có những hình ảnh đau lòng sẽ không buông tha, khiến tương lai Mai không thể an nhiên mà sống được nữa. Dù Mai rất buồn, rất đau. Nhát dao mà hai người cùng nhau đâm vào tim, rất sâu.
Cả buổi chiều hôm đấy, Mai xin nghỉ làm. Mai chạy thẳng xe lên bờ Hồ, ngồi khóc như mưa. Mai oán than số phận, hận chồng mình, trách móc bản thân, rồi còn muốn chết nữa. Nhưng nghĩ thông suốt rồi, Mai biết mình không thể chết được. Con Mai mất bố rồi, thì vẫn cần có mẹ. Mai đặt tờ đơn ly hôn trước mặt chồng tôi, kẻ phản bội. Anh ta ú ớ không nói nên lời, van nài xin tha thứ, nhất định không chịu ký. Mai bất giác nhếch mép, khinh thường.
Tình yêu, tình nghĩa bấy lâu, anh ta quẳng hết đi khi vui thú bên cô rồi, giờ còn ngồi đây lạy lục chi cho mệt nữa. Anh ta còn nói rằng với cô chỉ là chơi bời trong một phút sao lòng, rồi cứ thế bị cô quyến rũ lần này lượt khác, nên theo vết đường mòn mà không cự tuyệt được. Anh ta chẳng yêu thương gì cô cả, định bụng vài ba bữa cô thực tập xong sẽ cắt đứt thôi. Mai thật không thể ngờ được trước mặt Mai là người chồng hiền lành, chân chất mà Mai yêu thương. Nhờ bộ mặt bị lột trần ấy, mà Mai đỡ đau khổ hơn rất nhiều. Bỏ một người như thế, cũng dễ dàng hơn cho cô.
Mai tuy hận cô vì đã phá tan cái ấm êm mà Mai đang có. Nhưng cũng phải cám ơn, vì cô ta đã giúp Mai nhận ra chồng Mai không lý tưởng như Mai vẫn nghĩ. Anh ta xấu xa chẳng khác gì cái đám đàn ông ngoảnh mặt lại với sự hi sinh của vợ, tình yêu của con để chạy theo những mông to, ngực nở, miệng lưỡi thưa thớt dẻo quẹo bên ngoài.
Mai không muốn sân si, không muốn mệt nhọc thêm nữa, nên mong họ đừng làm phiền tới cô. Mai chẳng muốn nói nhiều với cô ta, cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu xem cô là người thế nào, và mối quan hệ của hai người từ đâu mà ra, lỗi tại do ai. Mai nhường chồng Mai cho cô ta đấy! Bởi một người đàn ông phụ bạc như thế, Mai không cần nữa. Các con Mai cũng có thể tự nuôi dưỡng được, mà không phải phụ thuộc gì vào một người bố mất nhân cách.








- Sinh viên xuất sắc trở thành kẻ sát nhân gây rúng động nước Mỹ (17:36)
- Vụ "tâm thư kêu cứu" nghi của bé trai ở Hà Nội kể bị mẹ kế bạo hành: Nhà trường lên tiếng (17:28)
- Vụ thảm sát khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk: Hành động đáng sợ của hung thủ vài ngày trước (17:17)
- Cháu bé duy nhất sống sót trong vụ thảm án truy sát gia đình 4 người hiện ra sao? (17:02)
- 'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc (1 giờ trước)
- Vì sao Apple đặt tên iPhone mới là iPhone Air, thay vì iPhone 17 Air? (1 giờ trước)
- Kia Sorento 2025 chốt ra mắt Việt Nam ngày mai: Giá đồn đoán từ trên 1 tỷ đồng, sẽ có cả bản xăng và dầu (1 giờ trước)
- Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Sacombank bán đấu giá 26 căn shophouse Eco Green Sài Gòn giảm giá mạnh (1 giờ trước)
- Xôn xao "thư kêu cứu" của bé trai Hà Nội sống cùng mẹ kế: Bà nội lên tiếng (1 giờ trước)




