-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giải trí
21/09/2021 13:405 pha trả treo sặc mùi 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' của Đăng - Nhi trong '11 tháng 5 ngày' tập 23
11 tháng 5 ngày tập 23 lên sóng VTV3 tối 20/9. Một trong những "đặc sản" của bộ phim được khán giả yêu thích chính là những pha trả treo của cặp đôi Đăng - Nhi. Riêng trong tập 23, cặp đôi này đã cống hiến cho khán giả hàng loạt những màn đôi co "đi vào lịch sử" như thế. Và mặc dù đôi co, nhưng chính những màn đối thoại này lại tố cáo đôi nam - nữ chính đã "tình trong như đã mặt ngoài còn e".
"Tại sao anh không biết bơi mà vẫn nhảy xuống cứu tôi vậy?" - Nhi, 11 tháng 5 ngày



Đây có lẽ chính là một pha xử lý hài hước nhất trong phim. Dù không biết bơi, dù rất sợ nước, nhưng Đăng vẫn bất chấp tất cả để lao xuống hồ cứu Nhi. Trong phút hoảng loạn vì sợ Nhi gặp chuyện, thậm chí Đăng còn quên mất cả việc mình không biết bơi mà... nổi một cách thần kỳ trên mặt nước. Ở cảnh này, cặp đôi còn suýt nữa cống hiến cho khán giả một màn hô hấp nhân tạo lãng mạn, nhưng nhanh chóng trở thành lãng xẹt khi Đăng phun nước vào mặt Nhi.
Hành động của Đăng đã khiến Nhi phải xao xuyến. Khi trở về nhà, cô e thẹn hỏi Đăng lý do anh nhảy xuống hồ vì mình. Có lẽ Nhi mong muốn ở Đăng một câu trả lời thật ngọt ngào, nhưng sau cùng, chàng nam chính lại phũ phàng tuyên bố rằng anh nhảy xuống hồ không phải vì Nhi mà vì lo cho... môi trường sống của lũ cá, và vì anh không muốn phải chịu trách nhiệm với một người vớ vẩn như Nhi.

"Vậy anh nhảy xuống cứu tôi là vì muốn chịu trách nhiệm với tôi?" - câu bắt bẻ tiếp theo của Nhi khiến Đăng đứng hình, vội vàng gạt đi vì không trả lời được. Lại bảo Nhi nói sai đi!
"Tôi sẽ đưa cô đi, nếu tiện đường!" - Đăng, 11 tháng 5 ngày

Tuyên bố rằng mình đi xin việc, chỉ còn 30 phút ít ỏi nhưng Đăng lại sẵn sàng cho Nhi đi ké khi cô hẹn gặp đối tác để bàn về dự án chuỗi cafe. Câu nói thì mang hàm ý "bố thí" - "nếu tiện đường", nhưng hành động thì lại tố cáo Đăng sẵn sàng đưa Nhi tới cùng trời cuối đất này, miễn là cô muốn, miễn là không có kẻ nào "nẫng" cô khỏi tầm mắt của anh.
Bằng chứng là Nhi vừa tuyên bố cần đến Hồ Tây, Đăng gật đầu vì cho rằng "tiện đường". Nhưng khi Nhi quay xe là "Hồ Gươm" thì Đăng cũng gật đầu đồng ý. Từ bao giờ mà hồ Gươm với hồ Tây lại "tiện đường" như nhau thế hả Đăng?
"Bọn trẻ trâu này không có mắt à?" - Nhi & Đăng, 11 tháng 5 ngày
Một pha "chửi đổng" tâm đầu ý hợp đến từ đội Đăng - Nhi! Đó là khi Đăng đang hớn hở chở Nhi trên đường, lại còn yêu đời ngắm mình (hay ngắm Nhi) trong chiếc gương xe thì bất chợt bị đám "trẻ trâu" suýt nữa đâm trúng. Ở cảnh này, khán giả lại thấy biết ơn đám "trẻ trâu" kia đến lạ vì nếu không có họ, làm sao đôi chính của chúng ta có một pha phanh gấp đi vào lịch sử, để rồi nhìn nhau đắm đuối ngượng ngùng như thế này đây?

"Quán của chúng ta, nước với bánh còn ngon hơn gấp 1000 lần quán thằng cha kia mời cô!" - Đăng, 11 tháng 5 ngày
30 phút "tiện đường" của Đăng không biết đã biến thành bao nhiêu phút khi anh chàng tận tình chở Nhi tới tận Hồ Gươm, hậm hực quay về khi trông thấy cô hớn hở gặp đối tác, rồi sau đó tiếp tục quay lại để rình Nhi vì không yên tâm.

Sợ Nhi tiếp tục rơi vào bẫy của một gã "dê xồm", Đăng đã quyết định ra tay nghĩa hiệp, xông ra tự nhận là chủ đầu tư của Nhi. Từng 5 lần 7 lượt từ chối đầu tư cho Nhi, nhưng sau cùng Đăng vẫn phải thay đổi quyết định của mình, vì không đành lòng nhìn nữ chính khổ sở chạy vạy... Tuyên bố "quán của chúng ta" từ Đăng không chỉ khiến Nhi sung sướng mà còn khiến khán giả cảm thấy ấm lòng vì từ giờ, đôi trẻ đã cùng chung chí hướng.
"Anh á, ngoài cái vẻ đẹp trai ổn định ra thì còn lại tôi chịu, không có đoán được!" - Nhi, 11 tháng 5 ngày


Có những kẻ đi gieo tương tư mà không hề biết mình đã gieo tương tư, ấy chính là Nhi của 11 tháng 5 ngày. Hẳn là câu khen Đăng đẹp trai của Nhi được cô thốt ra từ tận đáy lòng, trong vô thức, nhưng Nhi đâu biết rằng lời khen ấy đã sát thương con tim một chàng trai ngây thơ trong trắng, bấy lâu kinh nghiệm tình trường chỉ dừng lại bằng việc nhớ nhung một mối tình hương đồng gió nội từ cái thuở 15...
Cả Đăng và Nhi, họ đều đã âm thầm cảm mến, âm thầm tương tư, âm thầm nhung nhớ, xao xuyến với nhau, nhưng chưa ai dám thừa nhận, cũng chưa có một cú hích nào đủ lớn để đưa họ lại gần nhau. Thế nên việc duy nhất họ có thể làm chỉ là trả treo, chỉ là đôi co, một cách vô cùng dễ thương, khiến trái tim khán giả cũng phải "quắn quéo". Khán giả vừa mong cả hai sớm yêu nhau, nhưng cũng lại mong họ cứ mãi đáng yêu, mãi "cắn" nhau đáng yêu như vậy.
Theo L.H (Nhịp Sống Việt)








- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (22 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (29 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (35 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (39 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (2 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (2 giờ trước)




