-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
Giải trí
05/06/2017 11:24Ảnh bà cụ Việt "đẹp nhất thế giới" được mua giá 10.000 USD
Bức "Nụ cười ẩn giấu" chụp cụ Bùi Thị Xong của nhiếp ảnh Rehahn được bán tại triển lãm ở TP HCM, cuối tuần qua.
![]() |
Cụ Xong bên bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" ngày 1/6 tại TP HCM. Ảnh: Hạ My. |
Tác phẩm còn được Rehahn in trên kích thước 60 x 90 cm, giá 3.900 USD mỗi bức, cũng với số lượng hạn chế 15 bức. Nhiếp ảnh gia người Pháp cho biết giá ảnh được định trên việc tác phẩm từng được báo chí thế giới biết đến, được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội.
* Cụ Xong xúc động bên bức ảnh chụp mình |
Tiền bán tranh sẽ được Rehahn trích ra mỗi tháng để giúp đỡ cụ Xong. Đây là hoạt động "trao tặng lại" (giving back) được anh duy trì xuyên suốt dự án. Các nhân vật khác trong dự án Nụ cười ẩn giấu (Hidden smile) - chủ yếu là trẻ thơ, người già các dân tộc thiểu số - thường xuyên được anh hỗ trợ. Bức có giá cao nhất anh từng bán ở Việt Nam là 17.000 USD (gần 386 triệu).
Trước đó, ngày 1/6, cụ bà Bùi Thị Xong được mời làm khách đầu tiên tham quan phòng trưng bày ảnh. Rehahn chia sẻ bà là người giúp anh mở rộng tiếng tăm ra quốc tế. "Khi chụp chân dung mang tính biểu tượng của bà, tôi không hề nghĩ bức ảnh này sẽ thay đổi cuộc đời chúng tôi", anh tâm sự.
Năm 2014, khoảnh khắc cụ Xong - người chèo đò chở du khách trên sông Hoài ở Hội An - lấy tay che mặt khi ống kính hướng được nhiếp ảnh gia Rehahn ghi lại. Cụ Xong được báo chí Mỹ đánh giá là "Cụ bà đẹp nhất thế giới" với đôi mắt biết cười, ánh lên niềm hạnh phúc.
![]() |
Khách tham quan phòng triển lãm của Rehahn. Ảnh: Hạ My. |
Rehahn mở phòng trưng bày ảnh ở TP HCM - nơi anh xem là nhà của mình - để đánh dấu 10 năm gắn bó nhiếp ảnh. Phòng trưng bày các tác phẩm anh chụp ở Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ, Cuba. Anh cho biết đây không chỉ là nơi bán tranh, mà còn để công chúng tham quan miễn phí, khám phá một góc nhìn khác về Việt Nam và nước khác.
Theo Tam Kỳ (VnExpress.net)








- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (46 phút trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (54 phút trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (55 phút trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (57 phút trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (58 phút trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)
- MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về" (1 giờ trước)
- Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép (1 giờ trước)




