-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giải trí
11/03/2022 10:00Anh có phải đàn ông không tập 15: Duy Anh gặp lại mối tình đầu sau 18 năm, Tuấn Khang lên kế hoạch trả thù
Ở tập 15 Anh có phải đàn ông không, mặc dù chuyện bị khách hàng Trúc Lam bùng tiền tiệc cưới khiến công ty điêu đứng, Tuấn Khang phải đau đầu tìm cách giải quyết nhưng vẫn không quên giúp con trai Duy Anh vào trường quốc tế. Hóa ra bố Tuấn Khang và hiệu trưởng trường quốc tế là bạn thân, nên mọi chuyện khá suôn sẻ.
Trong ngày đi họp phụ huynh cho con trai, Duy Anh đã gặp lại Ngọc - mối tình đầu của anh. Ngọc là hội trưởng hội phụ huynh, cũng là người mà vợ Duy Anh dặn dò chồng phải tìm cách kết thân để biết được nhiều thông tin mật trong trường.
Sau 18 năm, cả hai đều đã có gia đình, họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau và không nhắc về kỷ niệm cũ. Tâm sự với Tuấn Khang, Duy Anh nói anh và Ngọc chia tay đột ngột khi cả hai vẫn còn tình cảm nên khi gặp lại, vẫn còn chút cảm giác gì đó khó nói thành lời dù rằng đối với Duy Anh hiện tại, anh tuyên bố cả đời này không yêu ai khác ngoài vợ mình.
Ngọc cũng nhớ lại quá khứ, khi đó bố mẹ Duy Anh ở quê lên yêu cầu cô dừng lại mọi chuyện để con trai họ chuyên tâm học hành. Sau đó Ngọc để lại cho Duy Anh bức thư ngắn gọn, nói lời chia tay.


Về phần Tuấn Khang, bị Trúc Lam cố tình hãm hại, anh chàng đã bàn với Nhật Minh và Duy Anh kế hoạch trả thù người phụ nữ này theo cách giang hồ. Cụ thể, cả 3 sẽ bắt cóc Trúc Lam rồi lấy dao kề cổ đe doạ cô ta phải ký giấy nợ.
Nhật Minh và Duy Anh nghe vậy liền từ chối tham gia. Tuy nhiên nghĩ lại lời Thùy Dung dặn nếu Tuấn Khang có gì cần giúp thì phải hết mình để trả ơn việc anh chàng đã xin cho con mình vào học trường quốc tế, Duy Anh đã đồng ý làm theo kế hoạch trả thù của Tuấn Khang.



Duy Anh đến nhà Tuấn Khang để thử hóa thân vào vai giang hồ đòi nợ. Tuy nhiên, diễn xuất của Duy Anh lại chẳng khác nào con nợ bởi gương mặt anh quá hiền lành, thật thà.
Dù vậy, ngày hôm sau Tuấn Khang và Duy Anh vẫn đến khách sạn, thuê phòng đối diện phòng Trúc Lam. Trong lúc làm thủ tục nhận phòng, Duy Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ngọc. Hóa ra cô chính là quản lý tại khách sạn này. Tập phim khép lại khi Ngọc và Duy Anh chuẩn bị chạm mặt.



Anh có phải đàn ông không lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (38 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (41 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (47 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (55 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




