-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Giải trí
14/11/2017 08:14Bất lực trước nạn quay livestream lén, Ngô Thanh Vân tuyên bố: ‘Cô Ba Sài Gòn sẽ là bộ phim cuối cùng tôi sản xuất’
* Trailer phim "Cô Ba Sài Gòn" |
Vấn nạn quay lén và livestream lén các bộ phim chiếu rạp đã và đang là điều nhức nhối, bức xúc và đáng quan ngại của những nhà sản xuất phim Việt. Trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, khi hình thức livestream trên Facebook phát triển, nhiều bạn trẻ đã “vô tư” vào rạp livestream toàn bộ phim cho bạn bè và cộng đồng mạng xem, thậm chí còn cho rằng hành động của mình là “việc tốt”. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến bộ phim, doanh thu mà còn là hành vi phạm pháp, có thể bị xử lý hành chính.
Mới đây, sau khi ra mắt được vài ngày, Cô Ba Sài Gòn của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã bị livestream trên 1 fanpage cộng đồng phim. Bên cạnh việc thu hút hàng ngàn lượt xem trực tiếp, nhiều bạn trẻ đã vào can ngăn, khuyên giải và đề nghị ngừng ngay hành động phạm tội này. Thậm chí, Ngô Thanh Vân cũng đã dùng tài khoản cá nhân của mình để vào “năn nỉ: “Em ơi, đừng làm vậy! Hãy để khán giả ra rạp xem em ơi”. Sau đó, nữ diễn viên phải bình luận một cách đau đớn: “Em làm vậy thì em đang giết phim Việt đó”.


Ấy vậy mà, bất chấp những lời khuyên ngăn của khán giả lẫn nhà sản xuất, fanpage này vẫn tiếp tục livestream. Ngay sau đó, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ trên fanpage của mình trong nước mắt:
Tôi cảm thấy thật bất lực trước ý thức của những ng trẻ xem phim. Tôi đang khóc cho thành quả lao động của ekip của mình. Tôi thật sự nản các bạn ạ. Nó như cái tát vào mặt để tôi tỉnh lại.
Làm phim đã khó , thị trường phim thì gian nan. Đến với khán giả còn phải đối mặt với những ng vô ý thức livestream như vậy!
Có lẽ đây sẽ là phim cuối cùng tôi sản xuất !!!
Tôi quá thất vọng !

Có thể nói, mặc cho đã rất nhiều lần, các nhà sản xuất, đạo diễn lên tiếng phản đối lẫn cầu cứu các cơ quan chức năng, ban quản lý rạp phim cùng với mong muốn các khán giả hãy chấm dứt ngay việc làm này, thế nhưng như “bắt cóc bỏ dĩa”, mỗi khi phim Việt ra rạp là lại xảy ra tình trạng này.
Vào tháng 3 năm nay, khi phim điện ảnh Lô Tô cũng bị livestream lén, Giám đốc sản xuất phim Lý Minh Thắng đã cho biết: “Họ chỉ muốn chia sẻ và quảng bá bộ phim. Đấy là những suy nghĩ rất đơn giản và vô tư… Bản thân tôi khi đứng vào địa vị là khán giả, tôi thấy rằng, các quy định của rạp về vấn đề bảo vệ bản quyền của phim không phải ai cũng biết, nếu biết họ cũng không rõ về mức độ nặng nhẹ của sự việc. Khán giả vào xem phim được mang theo điện thoại và trong lúc xem họ vẫn sử dụng điện thoại bình thường, còn sử dụng vào mục đích nào thì nhân viên giám sát của rạp phải là người kiểm tra và nhắc nhở”.
Anh cũng nhận định, để ngăn chặn tình trạng này, đạo diễn và các rạp chiếu phim cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ quản trang mạng xã hội facebook để ngăn chặn các trường hợp như trên. “Tuy nhiên, động thái duy nhất của các cơ quan liên quan là phát hiện trường hợp nào sẽ nhắc nhở và yêu cầu xóa video. Tôi thấy hành động đó vẫn chưa triệt để”.
Rõ ràng, dù có áp dụng bao nhiêu điều khoản pháp luật hoặc xử phạt thế nào, quan trọng nhất vẫn chính là ý thức của những khán giả trẻ, từ những người livestream lén cho đến những bạn ngồi trước màn hình máy tính, điện thoại để xem những đoạn video bất hợp pháp này.
Hãy đến rạp để thưởng thức phim Cô Ba Sài Gòn, không chỉ là 1 bộ phim giải trí mà còn mang đậm giá trị văn hóa dân tộc thông qua hình ảnh áo dài. Chắc chắn rằng, xem một bộ phim hay tại rạp sẽ thỏa mãn hơn nhiều so với việc xem lén tại nhà.
Theo Tiến Đạt (Saostar.vn)








- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (19:40)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (51 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (2 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (2 giờ trước)




