-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Giải trí
12/10/2019 07:40Bị cảnh sát chặn giữa đường, đoàn phim Tây Du Ký hoang mang tột độ, lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng
Năm 1982, đạo diễn Dương Khiết được lãnh đạo của Đài truyền hình Trung ương giao cho việc làm bộ phim Tây Du Ký dựa theo tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ngô Thừa Ân. Vì kinh phí ít ỏi nên đạo diễn Dương Khiết phải để các diễn viên hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau.
Khi quay đến tập 6 "Họa khởi Quan Âm viện" thì đoàn phim Tây Du Ký lâm vào cảnh khó khăn. Chuyện là cảnh quay chính của tập phim này đòi hỏi phải có nhiều hòa thượng, do đó các diễn viên quần chúng phải cạo đầu.
Tuy nhiên không có mấy người chịu làm theo yêu cầu của đạo diễn Dương, đa số đều từ chối và rời đoàn phim. Vì thiếu người nên cố đạo diễn Dương Khiết đành huy động thành viên trong đoàn, tất thảy từ diễn viên chính đến nhân viên hóa trang đều phải cạo trọc đầu để vào vai hòa thượng cho đủ quân số.

Sau khi cảnh quay ở thiền viện Phúc Châu hoàn thành, đoàn phim lên đường di chuyển đến Hải Nam quay cảnh tiếp theo. Nhưng khi xe đi qua đoạn đường ở Hải Khẩu thì bỗng nhiên bị cảnh sát chặn lại.
Tiếp đó, một tốp cảnh sát chạy lên xe, nghiêm nghị quát to: "Mọi người chú ý! Ngồi yên không được manh động! Bỏ hết mũ trên đầu xuống!". Hoang mang tột độ, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi làm theo yêu cầu của cảnh sát. Khi tất cả bỏ mũ ra, khắp xe toàn là người đầu trọc.
Trông thấy cảnh tượng này, một viên cảnh sát ngạc nhiên hỏi: "Trọc đầu hết cả à? Các anh làm nghề gì vậy?" Chủ nhiệm sản xuất bấy giờ mới hoàn hồn, vội đứng dậy giải thích: "Chúng tôi đều là nhân viên đoàn phim Tây Du Ký, vì phải đóng hòa thượng nên mới cạo trọc thế này."
"Tây Du Ký à? Thế ai là Tôn Ngộ Không?", viên cảnh sát lại cất tiếng hỏi. Thấy thế, Lục Tiểu Linh Đồng lập tức đứng dậy trả lời :"Là tôi."
Khi biết danh tính của cả 4 thầy trò Đường Tăng, các cảnh sát đã xin lỗi đoàn phim vì sự nhầm lẫn. Họ giải thích rằng vì có một nhóm phạm nhân trong nhà tù gần đó vừa đào tẩu nên cảnh sát đang tăng cường truy lùng. Thấy trên xe có người cạo đầu nên họ tưởng lầm là nhóm tù nhân bỏ trốn.
Sau này, mọi người mới biết rõ lý do tại sao đoàn phim bị cảnh sát nghi ngờ là tội phạm. Thì ra, trong lúc xe di chuyển, một nhân viên hóa trang đã thò đầu ra ngoài cửa sổ hóng gió. Vì nhìn thấy chiếc đầu trọc lông lốc của anh này, cảnh sát mới nghi ngờ đoàn phim và chặn lại.
Theo Phạm Mai (Trí Thức Trẻ)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (21 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (24 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (25 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (28 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (31 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (43 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (45 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (53 phút trước)