-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giải trí
16/11/2023 11:15Chúng ta của 8 năm sau tập 6: Lộ lý do Dương không nhận bố, diễn xuất đỉnh cao của NSND Trung Anh và con gái khiến khán giả rơi nước mắt
Ở tập 6 chúng ta của 8 năm sau, Dương sau khi nghe những lời Tùng nói thì đã quyết định mở chiếc phng thư mà ông Quảng đưa cho. Trong đó có bức hình Lâm thân thiết với Ái Phi và bản hợp đồng Ái Phi chuyển nhượng căn nhà cho Lâm. Dương và Nguyệt đều nghĩ Lâm được Phi bao nuôi nên càng thất vọng về Lâm. Dương cũng gọi điện hẹn gặp ông Quảng.



Khi gặp ông Quảng ở nhà hàng, Dương nói thẳng không muốn ông Quảng gọi cho mẹ mình vì như thế bố Lực của cô sẽ không thoải mái. Ông Quảng tặng cô trang sức đắt tiền và rất đẹp nhưng Dương không cần vì thứ đẹp nhất cô muốn là tuổi thơ có bố thì ông Quang lại không làm được.
Dương kể cho ông Quảng nghe về tuổi thơ cô đã từng khao khát bố như thế nào, từng viết nhật ký cho bố mỗi ngày ra sao. Ông Quảng bảo sẽ bù đắp cho Dương nhưng cô nói mình giờ đã đủ đầy, đã có người bố yêu thương mình vô điều kiện. 'Một cốc nước đầy thì cần gì rót thêm nữa hả bác?' - Dương nói với ông Quảng.




Ông Quảng nhắc lại rằng mình mới là máu mủa của Dương nhưng cô chua chát kể lại cái ngày mà Dương mong được gặp bố, mẹ cô đã dẫn con gái đến nhà ông Quảng nhưng bị ông xua đuổi. Ông trách mẹ Dương đã không phá thai, rồi giờ lại lấy con gái ra làm cái cớ để vòi tiền mình. Ông đuổi mẹ Dương đi vì sợ vợ con hiện tại của mình nhìn thấy.
Dương đứng từ xa chứng kiến mẹ bị bố hắt hủi, cô bé khóc bảo với mẹ rằng mình không cần bố nữa.


Dương nói với ông Quảng rằng năm xưa may mắn đã mắt thấy tai nghe những lời ông Quảng nói nên đã không còn mong chờ gì nữa. Dương bảo nếu 3 năm trước vợ và con trai ông Quảng không mất vì tai nạn thì liệu ông có còn nhớ đến sự tồn tại của Dương và muốn bù đắp cho cô không.
Dương cũng nói mình biết chuyện của Lâm, Dương bảo Lâm không xứng đáng làm bạn mình cũng như ông Quảng không xứng đáng làm bố của cô. Dương nói rồi nức nở chạy đi. Ông Quảng cũng đau thấu tim gan trước những lời nói của con gái.


Diễn xuất của NSND Trung Anh và nữ diễn viên Hoàng Hà trong cảnh phim đầy cảm xúc này được khán giả khen ngợi hết lời.
Chúng ta của 8 năm sau phát sóng vào 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3!
TH (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (50 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (53 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




