-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
Giải trí
14/02/2019 08:34Đường Tăng và giai nhân - 33 năm khắc khoải một chuyện tình dang dở
Tây du ký với 81 kiếp nạn của 4 thầy trò đã thành kinh điển trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Trên hành trình 14 năm đằng đẵng thỉnh kinh, Đường Tăng đã gặp không ít mỹ nữ.
Thỏ Ngọc tinh, Chuột tinh, Nhền nhện tinh, Bọ cạp tinh, Hạnh tiên đều một lòng muốn giữ thánh tăng bên người. Nhưng chỉ duy nhất có nữ vương Tây Lương là người để lại sự day dứt cho Đường Tăng.
Đường Tăng một lần dao động vì ái tình
33 năm sau khi bản phim Tây du ký 1986 ra mắt khán giả, người xem vẫn đặt câu hỏi liệu rằng Đường Tăng trong giây phút thoáng chốc nào đó suýt nữa đã ở lại bên giai nhân.

Trong phim của nữ đạo diễn Dương Khiết, quốc vương Nữ nhi quốc xinh đẹp rực rỡ, cử chỉ duyên dáng thoát tục. Ngay lần đầu gặp Đường Tăng, nữ vương đã si mê tăng sư tới từ Đại Đường. Trên con đường ở vườn hoa cung đình, nàng gọi Đường Tăng là “Ngự đệ ca ca”.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Đường Tam Tạng không còn nói về Phật Pháp. Họ trò chuyện như những đôi nam nữ bình thường trên nền nhạc Tình nhi nữ.
“Đây vườn xuân sắc đắm say/Lặng hỏi thánh tăng nữ nhi có đẹp hay không/Sá chi giới luật thanh quy/Buông bỏ mọi thứ, chỉ cần có chàng cuộc đời đã là đủ”.

Vì Đường Tăng, nữ vương một lòng chịu từ bỏ vương vị: “Nơi này từ nhiều đời đế vương chưa từng có đàn ông đến đây. Nay Đường ngự đệ xuất hiện, âu cũng là ý trời. Quả nhân nguyện lui xuống phía sau, người lên ngôi còn thiếp là hoàng hậu, nguyện cùng người bên nhau, sinh con sinh cháu, vĩnh truyền đế nghiệp”.
Lễ động phòng được tổ chức với ly rượu giao bôi làm chứng. Đường Tăng và người đẹp suýt nữa đã thành vợ chồng thật sự nếu không có sự xuất hiện của yêu quái. Trong đêm, lần đầu tiên thánh tăng đối diện với thất tình lục dục, đổ mồ hôi trước sắc đẹp giai nhân.
Với nàng, chưa một lần Đường Tăng nói không. Người chỉ nói: “Ta ở đây tham phú quý, ai là người tới Tây Thiên thỉnh kinh?”.
Thánh tăng còn nói: “Nếu có kiếp sau…”.
Nữ vương có thể chỉ là một kiếp nạn trên con đường thỉnh kinh nhưng Tình cũng là cửa ải khó khăn nhất của thánh tăng. Duyên trần có thể dứt, khó dứt nổi tương tư, thế nên khi lên ngựa quay đầu rời xa, Đường Tăng đã khựng lại giây lát khi nghe tiếng gọi thân thuộc "Ngự đệ ca ca".
Gặp nhau khó, biệt ly cũng thật khó, nữ vương nhu tình không níu được bước chân người theo Phật. Giây phút biệt ly, nàng chỉ biết trách kiếp này không có duyên nợ.
Cảm xúc của nữ vương giống như lời ca Gặp nhau khó, biệt ly càng khó: "Chuyện nhân gian thường khó vừa lòng con người/Lại nhìn trăng sáng có mấy lần tròn/Yên lặng chúc phúc người bình an".
Sự tiếc nuối từ phim đến đời của giai nhân
Vào vai quốc vương năm đó là Chu Lâm. Từ Thiếu Hoa diễn vai Đường Tam Tạng. Cuộc sống của Chu Lâm phảng phất số phận của nhân vật nữ vương Tây Lương. Những câu chuyện kể lại từ đoàn phim đều tiết lộ Chu Lâm vừa gặp đã si mê Từ Thiếu Hoa.
Chu Lâm vẫn nhớ về ấn tượng đầu tiên khi gặp “Ngự đệ ca ca”. “Ngày đó tôi ở đoàn phim lặng lẽ chờ đợi đến phần diễn của mình. Chờ hơn nửa ngày cũng không đến lượt. Tôi mệt mỏi và khát nước. Lúc đó, tôi nghe tiếng nói của anh ấy và thấy chén trà trước mắt mình. Đột nhiên, tôi nhìn người đó rồi gọi Ngự đệ ca ca”, Chu Lâm nhớ lại.

Tiếc là chuyện cảm mến trên phim trường mãi là câu chuyện mang tính giai thoại. Bởi khi đó, Từ Thiếu Hoa vừa kết hôn. Ngày cuối khi rời đoàn, Chu Lâm chỉ lặng lẽ nói: “Hẹn ngày gặp lại”.
Ngày gặp lại của họ cũng là khoảng cách 20 năm. Trên sân khấu đài CCTV4, Chu Lâm được gặp lại dàn diễn viên Tây du ký 1986.

Chu Lâm ngước lên nhìn Từ Thiếu Hoa và hỏi: “Từ Nữ nhi quốc từ biệt đến nay đã 20 năm không gặp, Ngự đệ ca ca có khỏe không?”.
Câu hỏi nhẹ nhàng của Chu Lâm được đổi lại bằng sự im lặng của Từ Thiếu Hoa. Họ cười với nhau thay lời nói cảm ơn năm tháng cũ đã cho họ một kỷ niệm.
Ở tuổi 67, Chu Lâm chưa bao giờ đề cập đến chuyện lập gia đình, thường xuất hiện lẻ bóng. Có nguồn tin tiết lộ Chu Lâm có cuộc sống ổn định tuổi xế chiều bên người chồng nước ngoài. Nguồn tin khác lại khẳng định bà chưa bao giờ kết hôn vì vẫn còn vương vấn mối tình màn ảnh.
Trả lời phỏng vấn vào năm 2018, Chu Lâm cười trừ khi bị hỏi về chuyện yêu đơn phương Từ Thiếu Hoa nhưng bà thừa nhận luôn dành tình ái mộ đối với Đường Tăng của Tây du ký.
“Tôi luôn nhớ về những ngày xa xưa vì tôi đã sống bằng trái tim của Quốc vương Nữ Nhi quốc. Mặc dù đó là cuộc tình có khởi đầu nhưng không có kết thúc nhưng với tôi, tình yêu ấy rất đẹp, rất đời thường”, bà nói.
Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)








- 7 lợi ích bất ngờ từ Pickleball - môn thể thao gây sốt toàn cầu (08:39)
- Chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng hầu tòa (08:34)
- Xe Mercedes-Benz hạng sang tồn kho tại Việt Nam “vừa bán vừa cho” (08:34)
- Lao động nhận lương 20 triệu, doanh nghiệp đóng BHXH mức 15 triệu có đúng không? (08:33)
- Ái nữ nhà HLV Kiatisuk xinh như hoa hậu, từng được "đẩy thuyền" với Văn Toàn nay hẹn hò trai đẹp y khoa gây sốt! (08:20)
- Giới trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp, hàng trăm người bị bắt (08:19)
- Đập chung cư 25 tầng xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào? (08:13)
- Man City đấu MU: Hỗn loạn vì vắng 13 cầu thủ của 2 đội (08:10)
- "Sao nhập ngũ": Độ Mixi không bị cắt sóng, Tăng Phúc bị nhắc nhở mái tóc vàng (08:08)
- Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình" (08:03)




