-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Giải trí
20/09/2024 20:47Hé lộ sân khấu chứng kiến Tuấn Hưng 'kết đoàn' với Duy Mạnh: BTC đã tính cả chuyện diễn dưới mưa!
Chỉ còn 1 ngày nữa, đêm nhạc Anh Em Kết Đoàn của Tuấn Hưng và Duy Mạnh sẽ chính thức diễn ra tại Tam Đảo. Đây có thể xem là đêm nhạc nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhất hiện tại khi đánh dấu màn tái hợp sau 14 năm đầy “nghiệt duyên” giữa Tuấn Hưng và Duy Mạnh.
Đêm nhạc của Duy Mạnh và Tuấn Hưng sẽ tổ chức vào tối 21/9 ở Tam Đảo. Sơ đồ bán vé và chỗ ngồi cũng đã được đăng tải với tổng cộng 7 hạng vé được bán ra cho đêm nhạc này. Mức vé rẻ nhất (Làm Quen) là 500 nghìn đồng, mức cao nhất (Yêu Thương) là 3.5 triệu đồng.
Hiện tại, 3/7 hạng vé cũng đã được bán hết, là 3 hạng vé có giá dễ chịu nhất: Người Quen - Làm Quen và Bắt Tay. Các hạng vé khác cũng được tiêu thụ nhanh.

Theo thỏa thuận giữa Duy Mạnh thì Tuấn Hưng cần chuyển trước 3 tỉ đồng cho MTTQVN để đêm nhạc được diễn ra, Tuấn Hưng đã làm theo đúng lời hứa vào chiều 13/9 và toàn bộ ekip chỉ có chưa đầy 10 ngày để thực hiện tất cả mọi công việc trước khi đêm diễn sáng đèn vào tối 21/9. Đây được xem là thách thức không hề nhỏ với đơn vị tổ chức bởi thời gian để thực hiện quá gấp gáp, vừa phải lo về công tác bán vé, dựng sân khấu, kịch bản,...
Theo chủ của thương hiệu tổ chức show tại Tam Đảo - Dốc Mộng Mơ - thì sân khấu của đêm nhạc được dựng mới hoàn toàn tại một SVĐ nằm trong trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia của Tam Đảo. Trong đoạn clip chia sẻ có thể thấy công tác tổ chức được thực hiện vô cùng gấp rút. Sân khấu tổ chức đêm nhạc theo chia sẻ của ekip rộng gần 200 mét vuông nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 ngày để thực hiện hết tất cả các khâu về thi công, dàn dựng, hậu cần, an ninh, sắp xếp chỗ ngồi,...
Bản vẽ sân khấu cũng tương đối hoành tráng với biểu tượng “mặt trăng” lớn làm chủ đạo, màu đỏ xuyên suốt thể hiện tinh thần “anh em kết đoàn”. Chưa kể là 2 màn hình LED lớn đặt 2 bên rìa sân khấu để khán giả các khu vực ở xa có thể thấy rõ. Trong đoạn clip có thể thấy sân khấu cũng đã bắt đầu được dựng lên và thành hình với bộ khung, dàn giáo,...
Người này cho biết gần như phải cải tạo lại toàn bộ mặt sân cỏ và đã phải cắt toàn bộ cỏ chỉ trong vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Chưa kể phải tính đến phương án lấp mặt sân cỏ bằng hơn 7000 mét vuông tấm lót để khán giả có thể yên tâm thưởng thức âm nhạc, không bị lo bùn sình từ cỏ.

Tuy nhiên thời điểm diễn ra đêm nhạc vào cuối tuần này cũng khiến không ít khán giả e ngại khi tình hình mưa bão vẫn chưa thực sự qua đi, dự báo vẫn sẽ có mưa lớn ở Tam Đảo vào thời điểm đêm nhạc diễn ra. Chưa kể đến chuyện cơn bão số 4 cũng chuẩn bị đổ bộ đất liền, làm dấy lên các nghi ngại về công tác tổ chức cũng như ứng phó của BTC. Về phần thời tiết, phía đơn vị tổ chức cũng cho biết sân khấu sẽ có mái che và cũng đã tính phương án cho khán giả khi có mưa, đồng thời cho biết chương trình sẽ vẫn diễn ra nếu có mưa.
Trước giờ G của sự kiện, có thể thấy sân khấu khá hoành tráng đã thành hình với dàn âm thanh, ánh sáng được đầu tư kĩ lưỡng, Mặt sân cỏ gồ ghề, ẩm ướt cũng đã được lát ván nhựa gần hết để giữ sạch sẽ cho khán giả. Ghế ngồi cho đêm nhạc cũng được sắp xếp, là loại ghế đẹp màu trắng, cứng cáp chứ không phải ghế nhựa. Có thể thấy dù thời gian chuẩn bị quá gấp rút nhưng với tinh thần hướng về đồng bào gặp thiên tai, Tuấn Hưng - Duy Mạnh cùng cả ekip thực hiện đã cố hết sức cho một sân khấu chỉn chu, chỉ chờ đếm ngược đến lúc sáng đèn vào tối mai!
Theo Minh Khôi (Phụ Nữ Thủ Đô)








- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (18:41)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (18:30)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (18:30)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (2 giờ trước)




