-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giải trí
20/10/2018 15:00Hoa hậu H’Hen Niê gây sốc khi 'đắp' toàn bánh mì lên người để đi thi Miss Universe 2018
Sau một khoảng thời gian dài trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, bộ "Quốc phục" được đại diện Việt Nam - Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê mang sang Thái Lan để chinh chiến tại Miss Universe 2018, sắp chính thức lộ diện.
Top 3 trang phục dân tộc của Việt Nam tại Miss Universe 2018 đã lộ diện? |
Xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên trên toàn quốc, top 6 cuộc thi "Thiết kế quốc phục cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018" đã bước vào vòng thực hiện sản phẩm là: Ngũ hổ (Nguyễn Đặng Thanh Nhàn), Nữ quyền (Phạm Minh Phúc), Phố cổ (Nguyễn Đình Thuận), Thăng thu (Nguyễn Đức Hải), Hoa đăng sắc Việt (Nguyễn Vũ Hùng – Thạch Thành Đạt), Bánh mì (Phạm Phước Điền). Nhằm giúp đỡ các thí sinh hoàn thiện sản phẩm, Hoa hậu H’Hen Niê đã trực tiếp tham gia thử và góp ý cụ thể để có những chỉnh sửa phù hợp nhất với tác phẩm.
Một điều đặc biệt là các thiết kế năm nay đều vô cùng lạ mắt và mang những câu chuyện ý nghĩa đằng sau. Trong số đó, bộ trang phục với chủ đề "Bánh mì" vừa lộ liện đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng khán giả.
Cụ thể là một số khán giả cho rằng "Bánh mì" quá "dị", không đưa lên sân khấu của Miss Universe vì nó thiếu sự sang trọng. Một số đông khác lại vô cùng ủng hộ thiết kế này vì bộ trang phục khá rực rỡ, bắt mắt, di chuyển cũng tương đối thuận lợi, và quan trọng nhất là nó là đại diện cho một nét ẩm thực đường phố đặc trưng của Việt Nam.
Phạm Nguyễn Phước Điền, chủ nhân của tác phẩm chia sẻ: "Ban đầu, Điền gặp trở ngại về ý tưởng rất nhiều lúc vẽ bản phác thảo. Thứ nhất là vì yếu tố trùng lặp và mô tuýp từ trước tới nay, hễ quốc phục là phải truyền thống, phải là rồng phượng hoặc họa tiết trống đồng, sen hạc… nếu lại vẽ như vậy thì sẽ chẳng có gì mới cả. Điền đã tham khảo lại quốc phục các đại diện Việt Nam từ trước và của các nước khác dành giải thưởng Best National Costume ở Miss Universe và chưa thấy yếu tố ẩm thực xuất hiện. Nên Điền đã “liều” lấy bánh mì Việt Nam làm ý tưởng."
Bên cạnh đó, 5 bộ trang phục còn lại cũng đang tiến hành những bước hoàn thiện cuối cùng để lên sân khấu trong tập 3 “H’Hen Niê – Road to Miss Universe”, phát sóng vào Chủ nhật, ngày 21/10/2018 trên Youtube.
Dung (Daidoanket.vn)








- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (20:44)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20:40)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (56 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (2 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)




