-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
-
5 loại tên lửa tạo nên sức mạnh "hổ mang chúa" Su-30MK2
-
Mở cửa phòng khách sạn, phát hiện người đàn ông cởi trần lơ lửng ngoài ban công: Diễn biến “nín thở” sau đó
-
Khoảnh khắc người đàn ông bị điện giật tử vong khi rửa xe ở TPHCM: 5 giây ám ảnh
-
Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước
-
Cắt tinh bột để giảm cân, người phụ nữ "trả giá đắt" trong bệnh viện vì cùng lúc mắc 2 bệnh
Giải trí
16/02/2019 21:35Nam ca sĩ tố bị 'ông bầu' gạ tình, đánh đập: Người quen lên tiếng tiết lộ thông tin mới
Mới đây trong chương trình "Người giấu mặt", một nam ca sĩ Việt 20 tuổi, từng là cựu thành viên của một nhóm nhạc đã chia sẻ việc anh bị ông bầu cũ gạ tình. Vì từ chối, anh bị đánh đập và buộc phải chấm dứt hợp đồng, rời khỏi nhóm và công ty.
Không tiết lộ cụ thể tên tuổi bản thân và ông bầu, nhưng nam ca sĩ cho biết anh đến từ Đồng Nai, từng học tại đại học Công nghệ TP.HCM và hoạt động ca hát chưa đầy 1 năm. Chỉ một vài chi tiết được tiết lộ, cư dân mạng bắt đầu suy đoán về danh tính của ca sĩ và ông bầu.

Trên một số diễn đàn, một bộ phận khán giả nghi ngờ nhân vật vừa chia sẻ câu chuyện gây xôn xao làng giải trí chính là M - thành viên của một nhóm nhạc tai tiếng và đã rời nhóm từ tháng 9 năm ngoái. Nhóm này chịu sự quản lý của ông bầu T.N.T
Mới đây, trên mạng xã hội nam ca sĩ Tino bất ngờ chia sẻ thêm về thông tin khác từ câu chuyện của nam ca sĩ trên.
Theo chia sẻ của ca sĩ Tino thì anh là đồng nghiệp cũ của nam ca sĩ giấu mặt trên và đều là học trò của ông bầu đang bị tố.
Cụ thể, Tino chia sẻ rằng: "Cuối cùng, khi MC hỏi rằng ca sĩ trẻ đã liên lạc với đại diện pháp lý để giải quyết vấn đề chưa hay chỉ tự suy diễn, thì anh trả lời "chưa"."
Là anh, anh cũng trả lời là chưa, bởi vì sự thật em biết rõ hơn ai khác, nhưng trừ anh và các bạn "đồng nghiệp" của em. Ở một số câu chuyện, người ở lại chưa chắc là vua nhưng kẻ rời đi (bị đuổi) chắc chắn là giặc.
Có thể em đang hả hê với những thứ em đã vẽ lên, nhưng em quên mất em đã mất đi những gì. Anh ước gì những bạn trong công ty của anh Tuệ cũng bị giống em để đứng ra bênh vực em.
Nói nhiều thành nói dai, nói dài thành nói dở. Chỉ nhắc nhở rằng, nếu em đã và đang nói sự thật thì em còn thiếu vài chi tiết như là: Em quỵt tiền vài shop quần áo trước khi em vào công ty và công ty đã đứng ra giải quyết cho em như thế nào.

Em lả lơi với vài người con trai trước khi em xóa mess (tin nhắn - pv) và bị quản lý phát hiện như thế nào; Mẹ em đã năn nỉ thầy em (người em đang đem ra để mọi người thương hại em hiện tại) dạy em thành người như thế nào.
Hay điều đơn giản là cả công ty đã cố gắng hết sức bên cạnh em để tập vật lý trị liệu cho bệnh "gật đầu bất chấp mọi lý do" của em như thế nào.
Còn rất nhiều thứ anh chưa nói ra lắm, nếu em thật sự muốn minh bạch thì cứ mời đại diện pháp lý của em qua gặp anh, ít nhất trước khi nói về "nghĩa" thì cái "tình" của em cũng không đáng để ai muốn đứng lên vì em.
Nếu thực sự em đã "gánh chịu" nhiều đến như vậy, anh cũng thương em lắm, nhưng rất tiếc là không phải vậy.
Vào thời điểm các bạn cùng công ty (cũ) với em đang tất bật tập luyện để ra sản phẩm thì em lại loay hoay lần này đến lần khác để tìm sự thương hại của những người không quen biết.
Chúc em may mắn, nhưng anh nghĩ may mắn thuộc về những người chăm chỉ chứ không phải em, cố thêm lần nữa nhé, cứ ở không mà lên án, mọi người có thể nghe em kể chuyện 1 lần nhưng có thể sẽ thích nghe nhạc của những nghệ sĩ chăm chỉ hơn.

Chúc em mau thành người, tuổi trẻ bồng bột ai cũng phải trải qua, vấp ngã thì mới lớn, vấp ngã do sỏi đá ven đường thì mình có kinh nghiệm bước tiếp, vấp ngã do sỏi đá mình vẽ ra thì chỉ có lòng thương hại của người dưng làm hành trang cho chặng đường sắp tới.
Âu cũng là do em lựa chọn, chúc em thành công, anh nói vậy chứ anh thương người lắm, nhưng phải là người thì anh mới thương".
Theo Nga My (Thế Giới Trẻ)








- Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC" (09:48)
- Nhà vô địch Euro 2024 rời Al Nassr (09:44)
- Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này (09:38)
- Một sao hạng S sắp làm World Tour ở Việt Nam? (09:34)
- EVNHANOI tiếp tục cảnh báo khẩn: Người dân tuyệt đối không đăng tải thứ này lên mạng! (09:30)
- Ông Trump: "Kirk có thể đã thành tổng thống Mỹ trong tương lai" (09:27)
- Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong (09:25)
- 10 thanh niên đánh một thanh niên do mâu thuẫn "giật cô hồn" (09:24)
- Trái đắng tuổi xế chiều của "tài tử phong lưu nhất Việt Nam" (09:21)
- Maria Sharapova gây sốt khi chụp "selfie" cùng David Beckham (09:18)




