-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Giải trí
12/06/2018 11:00Người Phán Xử Tiền Truyện tập 4: Khán giả thất vọng vì kết phim vừa 'nhảm' vừa 'nhạt'
Tập cuối của "Người phán xử tiền truyện" đã lên sóng với nhiều tình tiết khá hấp dẫn nhưng cũng không thiếu những tình huống vô lý, gây ý kiến trái chiều cho người xem. Khán giả đã rất tò mò với sự xuất hiện của Vân Dung trong vai 'chị đại' Quắm bởi cô đã chia sẻ rằng vai diễn này sẽ trái ngược hẳn với các vai hài thường gặp của mình. Điều khán giả chờ đợi là một Vân Dung không hài sẽ như thế nào?
Và quả thật Vân Dung không diễn hài, cô vào vai bà trùm Quắm, cầm đầu đội quân nữ giới đông đảo, hổ báo dữ dằn nhưng vẫn gây cười. Từ đầu đến cuối, Vân Dung không hề thể hiện bản thân là một xã hội đen thực thụ. Thậm chí, nhiều người chê cách diễn của Vân Dung vẫn chưa thoát được cách diễn hài. “Cứ tưởng Vân Dung sẽ có gì đó mới hóa ra vẫn đóng hài”, khán giả Hà Ngọc Quân bình luận. “Xem phần kết, ôi, thật tốn 25 phút của cuộc đời”, Tuấn Võ chia sẻ.
Cụ thể, Phan Hải trong tập 4 đã chạm trán với bà trùm Quắm khi tranh chấp ngôi nhà. Phần hóa trang của Vân Dung có thể coi là khá đạt với khuôn mặt đầy tàn nhang và cặp răng đen láy. Quắm có vẻ rất khí thế với đôi mắt trợn trừng dữ dằn và hành động thẳng tay tát Phan Hải.
Tuy nhiên, tất cả hình tượng mà Vân Dung cất công xây dựng lại sụp đổ nhẹ nhàng ngay sau đó chỉ với một dòng trích dẫn "4 tiếng sau". Tức là suốt 4 tiếng Vân Dung và Phan Hải chỉ đứng chạm chán vào vào nhau và nói mãi vài câu thách thức: "Mày giỏi thì nhảy vào đi", "Tao nói mày vào đi"... không hề có 'mùi' xã hội đen.
Không những thế, để tăng phần hài hước cho phân đoạn này, đạo diễn đã để đàn em của hai bên tán tỉnh nhau, trải chiếu chơi bài, hàn huyên, móc rái tai… cho nhau, khung cảnh nhìn có vẻ rất yên bình và hòa thuận.
Kết thúc màn đấu khẩu sau khi đã "mỏi mồm", Phan Hải và trùm Quắm quyết định chuyển sang động thủ. Có điều dường như 2 bên cũng rất quân tử khi cho nhau thời gian để chuẩn bị "vũ khí". Phan Hải tranh thủ thời gian lúc Quắm báo chị em lên bày rau củ trên lan can sân thượng, liền đi kiếm được một chai xăng nhỏ để đốt nhà của Quắm. Chai xăng ném từ tầng 1 lên cũng bị Quắm chuyên nghiệp bắt lấy. Sau đó, chiến trường biến thành game "ném hoa quả" , Phan Hải đơn phương chống cự cuối cùng phải ấm ức rút lui.
Toàn bộ những cảnh quay của tập 4 này đều mang một phong cách ngược hẳn với hình tượng giang hồ của bộ phim trước đó. Chính vì vậy mà khán giả vô cùng thất vọng trước kết thúc "lạc quẻ" này của bộ phim.
Một yếu tố nữa khiến cho fan hâm mộ của bộ phim phàn nàn chính là nhân vật Phan Hải. Nếu trong "Người phán xử" bản truyền hình cậu ấm Phan Thị hổ báo, không ngại sống chết bao nhiêu thì tới phiên bản tiền truyện, Phan Hải lại liên tiếp sa cơ thất thế bấy nhiêu.
Cuối cùng, việc cảnh nóng quá lộ liễu trong phim cũng là một yếu tố khiến Người Phán Xử Tiền Truyện bị không ít người 'ném đá'. Phân đoạn chăn gối giữa Phan Hải và Vân Điệp được nhận xét là thiếu sự tinh tế, hở bạo và 'thô'.
Một vài nhận xét của khán giả dành cho tập cuối Người Phán Xử Tiền Truyện:
“Tập 4 là tập cuối mà xem cứ tưởng như đang xem kịch do diễn viên nghiệp dư đóng chứ”, khán giả Nguyễn Dũng nói.
“Xem xong phần tiền truyện, các bạn nên tìm lại “Người phán xử” tập 1 xem lại để thấy 4 tập phim này nó nhảm nhỉ và làm mất cái chất của phim bản chính thức như thế nào”, khán giả Nguyễn Lân bày tỏ.
“Kịch bản “Người phán xử” mua bên nước ngoài về nên nó hay, còn tiền truyện này Việt Nam mình tự xây dựng kịch bản nên chỉ được thế thôi các bạn”, khán giả Hoàng Bon nói thêm.
Dung (Daidoanket.vn)








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (29 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (33 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (33 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (36 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (39 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (51 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (53 phút trước)