-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Giải trí
05/08/2024 11:16Phim thất bại ê chề vì chỉ bán được 2 vé, nữ chính là Hoa hậu nhưng diễn dở thôi rồi
Ngày 4/8, trang 163 đưa tin bộ phim điện ảnh Nhiệt Độ Trái Tim ra rạp từ ngày 3/8 với 236 suất chiếu, thế nhưng chỉ bán được 2 vé thu về 91 tệ. Kết quả thảm hại này khiến cho dự án lỗ nặng có thể mất trắng số tiền sản xuất 30 triệu NDT (hơn 100 tỷ đồng).

Theo 163, Nhiệt Độ Trái Tim do nữ diễn viên Ôn Tâm sản xuất công chiếu không kèn không trống, không có hoạt động quảng bá rầm rộ vì vậy khán giả khó biết được ngày giờ lịch chiếu cụ thể. Thậm chí tới diễn viên chính Ôn Tâm cũng không đăng bài quảng bá phim, trong khi cô là nhân vật duy nhất trong dàn diễn viên có chút tiếng tăm.
Nhiệt Độ Trái Tim có nội dung kể về cô gái có tên Âu Dương gặp biến cố lớn trong cuộc sống, bạn trai 7 năm và cũng là hôn phu của cô không may qua đời trong một vụ tai nạn. Trước đó, cả hai cùng đầu tư một quán bar kết hợp quán bi-a, nhưng Âu Dương muốn chuyển nhà đi nơi khác sinh sống để quên đi mối tình đau khổ của mình. Nữ chính muốn chuyển nhượng lại cửa hàng nhưng mong tìm được người mua là cặp tình nhân yêu nhau thực sự giống như cô và vị hôn phu quá cố. Từ đây, Âu Dương gặp được những con người mới và dần thoát khỏi nỗi khổ đau, học cách yêu thương bản thân.

Theo 163, nội dung phim bị đánh giá là cũ kỹ, thiếu sức hấp dẫn, dàn diễn viên ngoại trừ nữ chính có nhan sắc còn lại đều kém đẹp. Phim không có tình tiết cao trào, lại không có những cảnh quay đậm tính nghệ thuật để thu hút người xem. Bối cảnh trong trailer giống như phim được sản xuất từ những năm 1990-2000, thiếu màu sắc điện ảnh. Nữ chính do hoa hậu Ôn Tâm thủ vai cũng bị chê diễn nhạt, không thu hút người xem.
Ôn Tâm sinh năm 1991 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Khi còn là sinh viên, cô là Hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Sau này, nữ nghệ sĩ sang Hong Kong lập nghiệp, bước chân vào giới giải trí với vai trò ca sĩ. Ôn Tâm từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Á Châu năm 2009 và giành giải Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu Tài năng.



Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, chiều cao lý tưởng 1,69 m. Cô từng đóng chung với nam diễn viên Thành Nghị trong phim học đường Ký Túc Xá Nữ. Ngoài ra, Ôn Tâm từng xuất hiện trong các tác phẩm Lửa Giận: Tạm Biệt Thanh Xuân, Tâm Lý Tội Phạm, Ông Ngoại 38 tuổi. Có ngoại hình ưa nhìn nhưng vì diễn xuất kém nên Ôn Tâm không nổi bật trong nghiệp diễn, chỉ có thể làm bình hoa di động.
Trang Maoyan nhận định với tình trạng bán vé ế ẩm hiện tại, phim chỉ đạt khoảng 1.000 NDT doanh thu cuối. Đồng thời, nhiều khả năng Nhiệt Độ Trái Tim sẽ phải rút khỏi rạp do không thể chịu nổi chi phí giữ suất chiếu.
Theo Chiêu Dương (Nguoiduatin.vn)








- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (11:22)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (11:18)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (11:16)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (11:08)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (11:08)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (11:05)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (11:00)
- "Đừng đùa với Lê Hoàng Hiệp" (11:00)
- Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ" (29 phút trước)
- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (46 phút trước)




