-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giải trí
23/01/2022 15:32Trước lùm xùm bị chê diễn dở của nam diễn viên trẻ, đạo diễn 'Phố Trong Làng' nhắn nhủ: Nhận lỗi chứ đừng đổ lỗi!
Đạo diễn NSƯT Mai Hiền mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân chia sẻ của anh về thái độ làm việc của người diễn viên. Đạo diễn NSƯT Mai Hiền từng là đạo diễn các phim truyền hình ăn khách của VTV như Người Phán Xử, Hồ Sơ Cá Sấu... và bộ phim hiện đang phát sóng những tập cuối cùng là Phố Trong Làng.
Đầu tiên, NSƯT Mai Hiền dành lời khen cho thái độ làm việc của NSND Trung Anh - người đóng vai Lương Bổng trong Người Phán Xử. Theo nam đạo diễn, vai Lương Bổng là 1 vai khó, không có nhiều đất diễn. Tuy nhiên, với tài năng và sự sáng tạo, cố gắng không ngừng nghỉ, NSND Trung Anh đã làm nên 1 Lương Bổng lầm lì ít nói nhưng mạnh mẽ và trượng nghĩa, có đời sống riêng, cá tính khác biệt, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong từng tập phim.
NSƯT Mai Hiền kể, có những ngày quay NSND Trung Anh tựa vào tường chợp mắt lúc 4 giờ sáng khi đoàn phim đã quay đến giờ thứ 22. Khi được hỏi có mệt không và đề xuất tạm nghỉ, NSND Trung Anh choàng tỉnh và nói "Anh không sao. Quay thôi. Mọi người mệt rồi!".
Cuối cùng, đạo diễn NSƯT Mai Hiền nhắn gửi tới những người trẻ là hãy chơi hết sức, nếu chưa thành công thì dừng lại, nhận lỗi, học hỏi rồi hoan hỉ đi tiếp chứ đừng đổ lỗi. "Bông sen toả hương được cũng bắt đầu nảy mầm từ bùn đất mới đón được ánh mặt trời" - nam đạo diễn viết.

Nguyên văn chia sẻ của đạo diễn NSƯT Mai Hiền:
"Khi làm 'Người Phán Xử', một nhân vật phụ khiến chúng tôi đau đầu suy nghĩ. Đó là nhân vật Lương Bổng, vì nó quá khó. Nhân vật này không có nhiều đất diễn, lại luôn đứng sau nhân vật chính là Ông trùm Phan Quân vốn đã vạm vỡ, một 'Phan Hải' không dễ qua mặt, sẵn sàng 'đè bẹp' bất cứ nhân vật nào đứng bên cạnh.
Cuối cùng, 'trách nhiệm' này được trao cho NSND Trung Anh và chúng tôi tin nhân vật 'Lương Bổng' sẽ 'ra tấm ra món'.
Quả đúng như vậy!
Một 'Lương Bổng' xuất hiện, lầm lì ít nói nhưng mạnh mẽ và trượng nghĩa, có đời sống riêng, cá tính khác biệt, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong từng tập phim. Trở thành mẫu 'người hùng' với khá nhiều khán giả thời điểm phim phát sóng.
Thế mới biết. Không có 'vai diễn nhỏ'. Chỉ có vai diễn đọng lại trong lòng khán giả hay không thôi.
Với tài năng và sự sáng tạo không ngừng nghỉ, sự cố gắng từng ngày, từng chút một … Đam mê cùng cái tâm sáng của người làm nghề, biến hoá trong từng vai diễn mới làm cho khán giả đồng cảm khóc cười cùng nhân vật, thương yêu và trân trọng.
Tôi nhớ mãi hình ảnh người đàn ông này tựa vào góc tường chợp mắt lúc 4 giờ sáng. Khi đoàn phim đã quay đến giờ thứ 22.
Tôi hỏi: 'Anh mệt không? Tạm nghỉ một chút Anh nhé?'.
Anh choàng tỉnh và đứng dậy nói gọn lỏn: 'Anh không sao. Quay thôi. Mọi người mệt rồi !'.
Các bạn trẻ ơi! Cơ hội không có nhiều. Hãy tận dụng và 'chơi' hết sức. Nhớ là phải hết sức nhé!
Nếu chưa thành công. Hãy dừng lại, nhận lỗi… học tiếp rồi hoan hỷ bước tiếp. Đừng đổ lỗi.
Bông sen toả hương được cũng bắt đầu nảy mầm từ bùn đất mới đón được ánh mặt trời. Nhỉ!"

Phố Trong Làng của đạo diễn NSƯT Mai Hiền hiện đang phát sóng là bộ phim kể về cuộc chiến chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân nơi làng quê của các chiến sĩ công an xã.
Phim thu hút được dự theo dõi của đông đảo khán giả bởi không khí đậm chất làng quê và kịch bản với những tình huống giản dị, gần gũi. Đặc biệt, dàn diễn viên như Doãn Quốc Đam (vai Mến), Duy Hưng (vai Hiếu), Trần Vân (vai Hoài), Phùng Đức Hiếu (vai Đông)... được khán giả rất ấn tượng và yêu thích bởi lối diễn xuất tự nhiên, rất đời của họ.

Còn về diễn viên chính Phạm Anh Tuấn (đóng vai Nam - trưởng công an xã) nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có những khán giả yêu mến vai Nam và đánh giá rằng Phạm Anh Tuấn đã chuyển tải thành công sự nghiêm nghị cần có của 1 chiến sĩ công an.
Bên cạnh đó có những người xem cho rằng diễn xuất của Phạm Anh Tuấn còn đơ, biểu cảm liên tục trợn mắt gây nhàm...
Trước những đánh giá trái chiều, Phạm Anh Tuấn từng thừa nhận trong 1 bài phỏng vấn với báo chí rằng anh diễn chưa được mềm mại, chưa làm khán giả hài lòng và cố gắng khắc phục ở những tập sau.
Tuy nhiên, mới đây nhất, trên mạng xã hội, Phạm Anh Tuấn lại phản ứng gay gắt khi bị khán giả chê diễn dở. Phạm Anh Tuấn hỏi ngược lại "Có diễn dở được như anh không em?", hay nam diễn viên thậm chí đổ lỗi cho kịch bản xây dựng nhân vật của anh không có nhiều đất diễn.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (59 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (1 giờ trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (3 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (3 giờ trước)




