-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giới trẻ
22/10/2021 09:547h sáng giáo viên đột ngột thông báo có việc gấp, học trò đọc dòng tiếp theo mà muốn xỉu ngang: Thầy 'ác' với tụi em quá!
Dù có là dân chăm học đến mấy, bạn cũng nhất định mong muốn nghỉ học đôi ba lần. Nhất là học những môn nào không hợp gu hay phải học vào ca sáng lúc 7h là mong muốn được cúp học một tiết để ngủ thêm lắm.
Song tất nhiên, chẳng có giáo viên nào mong muốn điều đó xảy ra. Trung bình một năm các bạn học sinh được nghỉ học đột xuất rất ít, chưa đến 4-5 buổi ấy chứ. Dù có được nghỉ học thì các giáo viên cũng thường cố gắng đẩy lại tiết học, nhờ các thầy cô khác dạy thay cho đỡ trống tiết.
Điển hình như mới đây, một thầy giáo đã có màn thông báo đi học khiến ai đọc xong cũng chưng hửng: "Vậy thông báo với lớp. Do thầy tham gia lớp tập huấn... nên lớp chúng ta chiều nay vẫn học bình thường nhé. Vì thầy đã nhờ được người khác".

Đọc xong thông báo mà không ít học trò buồn thiu. Thà rằng thầy đừng nói mình đi tập huấn có phải tụi học trò đỡ mừng hụt được nghỉ học không chứ!
Nhiều học trò đã bình luận về pha "quay xe" khét lẹt của thầy: "Nói rồi học mà thầy cứ như thế này thì chẳng còn gì trên đời làm bạn bất ngờ được nữa", "Thầy dạy bằng lái xe hay sao mà cua mượt dữ", "Thầy cua quá đáng lắm luôn, làm tụi em tưởng được nghỉ học thật"...
Dù thế nào thì cũng phải dành lời khen cho giáo viên vì có dù có bận rộn đến mấy, thầy cũng gắng sắp xếp không để ảnh hưởng đến lịch dạy học. Suy cho cùng, nếu có nghỉ học thì tụi học trò cũng phải học bù để đủ số lượng tiết học trên lớp thôi, nên cũng đừng mong thầy giáo cho nghỉ học dễ dàng đâu nhé!
Theo Vân Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (20:49)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (20:44)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20:40)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (2 giờ trước)




