-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Giới trẻ
08/11/2018 09:42Bộ ảnh cùng em đi qua thanh xuân gây sốt: Năm 17 tuổi, ai cũng từng có một mối tình ngây thơ như thế
Người ta thường nói tuổi học sinh là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời, bởi lúc ấy là khoảng thời gian không phải lo âu bộn bề về cuộc sống, và đặc biệt với rất nhiều người, đây còn là thời điểm được nếm trải những hương vị ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò.
Tình yêu trong sáng, ngốc xít ấy giúp ta trải qua biết bao điều tuyệt diệu đầu tiên: cùng nhau đến trường, những buổi học bài trong thư viện, những cái nắm, những nụ hôn phớt nhẹ đầy ngại ngùng hay thậm chí cả những lần bất đồng quan điểm về một bài tập hay giận hờn vu vơ vì một chuyện cỏn con nào đó…
Dù đã có rất nhiều bộ ảnh của các nhiếp ảnh gia, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp khai thác về chủ đề này, thế nhưng dường như người ta vẫn chẳng bao giờ chán xem chúng, bởi có lẽ nét ngây thơ trong sáng trong ấy là thứ khiến ai cũng vui vẻ và hoài niệm.
Mới đây, 1 bộ ảnh cùng chủ đề với tựa đề "Cùng em đi qua thanh xuân" cũng đột nhiên gây sốt trên Weibo - MXH Trung Quôc. Người ta yêu thích nó đến vậy phần vì nước ảnh và đẹp và đôi mẫu có ngoại hình thu hút, những cũng phần vì lời nhắn nhủ quá dễ thương và ý nghĩa của bạn nam đến bạn nữ thông qua bộ ảnh.
"Tình yêu học trò, chỉ cần là bóng lưng cậu, dù sân trường có bao nhiêu người đi nữa, tôi vẫn nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi yêu một người theo một cách cố gắng như thế, ngây thơ như thế, và dũng cảm như thế."
"Thanh xuân như một dòng chảy dọc sinh mệnh, dù có cố ghì nắm chặt đến thế nào, thì chúng vẫn cứ thế luồn qua kẽ tay mà tuột mất. Bầu trời năm 18 tuổi của tớ mang một màu sắc hiền hòa, là trời xanh, là mây trắng, là những ánh mặt trời đan lẫn vào nhau, và là cậu!"




Theo Mây (Helino)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (11 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (13 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (16 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (51 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (54 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (2 giờ trước)




