-
Cắt tinh bột để giảm cân, người phụ nữ "trả giá đắt" trong bệnh viện vì cùng lúc mắc 2 bệnh
-
Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách sẽ đối diện mức án nào?
-
Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa
-
Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp
-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
Giới trẻ
05/09/2021 07:00'Bóc phốt' bạn cùng phòng không chịu đóng tiền nhà, nữ sinh khiến dân mạng tranh cãi: Tại cả đôi bên?
Theo lời nữ sinh này, cô có ở trọ với 1 nữ cùng quê từ đầu năm tại một căn chung cư với giá 5 triệu/tháng. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát, bạn cùng phòng của cô đã về quê từ 2 tháng trước, còn riêng cô vẫn ở lại vì đang là sinh viên năm cuối, bận làm đồ án.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi đến đợt đóng tiền nhà. Nữ sinh có gửi tin nhắn cho cô bạn cùng phòng về việc chia đôi tiền phòng, tuy nhiên, cô bạn đã từ chối đóng tiền.

Nguyên văn câu chuyện được kể lại như sau:
"Chuyện là mình đang sinh viên năm cuối ở trọ với 1 bạn nữ cùng quê từ đầu năm nay. Mình năm cuối nên phải lên Hà Nội để làm đồ án, cũng đã đi làm rồi nhưng chỉ là công việc part time thôi. Nhưng đợt này dịch bệnh mình bị kẹt ở đây không về quê được còn nó thì đã về quê từ 2 tháng trước.
2 đứa mình thuê chung 1 căn chung cư 5 triệu/ 1 tháng đóng trước 3 tháng, đợt này đến đợt đóng mới cũng do dịch bệnh khó khăn nên mình xin chủ nhà đóng trước 1 tháng là 5 triệu. Mình có nhắn nó chuyển tiền thì nhận được những lời lẽ như này.
Biết nó về quê không ở nhưng giờ đồ nó ở đây dịch bệnh tình trạng này chung trả phòng cũng không được, nó bảo là do nó đã về quê nên không chịu đóng tiền phòng. Nó bảo chỉ để tạm đồ vì 2 tháng trước nó không ở nó vẫn đóng đấy thôi hết đợt thì nó chuyển chứ nó không ở nữa.Mình không biết làm sao đây, trả phòng thì không biết đi đâu vì dịch mà ở lại tiếp thì tiền đâu mà trả 1 mình. Thất nghiệp cả mấy tháng lại còn thêm đồ của nó đang đầy trong phòng", nữ sinh chia sẻ.

Ngay sau khi câu chuyện này xuất hiện trên MXH lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Nhiều ý kiến tranh cãi đã được đưa ra xoay quanh câu chuyện này.
Trong đó, nhiều ý kiến đứng về phía nữ sinh, cho rằng, người bạn cùng phòng quá tệ, không có ý thức sẻ chia. Việc nữ sinh đòi tiền phòng cũng không có gì là quá đáng.
"Bạn đòi tiền nhà là đúng nha, vì công bạn giữ đồ của cô bạn cả tháng nữa, bạn kia nên có ý thức trả cho bạn thêm phí"
"Gặp bạn kiểu không biết điều đó thì nếu là tớ thì tớ sẽ trả phòng, đồ của bạn đó mà bạn đó không có ý thức dọn dẹp thì mặc kệ luôn đi, cũng không cần bạn bè gì nữa cả"
"Bạn kia đi về quê xong nó mới bảo trả phòng, đồ thì còn đầy ra. Ok, vậy 1 là bạn đem đồ bạn nữ kia ra ngoài, đóng trọn 5triệu tiền phòng và đó là phòng của bạn. 2 là nếu bạn không đủ chi phí tiếp tục thuê ở đấy thì bạn dọn đi nơi khác còn đồ bạn thì mặc kệ, cho bạn kia tự giải quyết đi chứ ai rảnh mà giữ giùm hoài".
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến khác bênh vực cô bạn kia, bởi những lí lẽ dưới đây:
"Đọc tin nhắn thì thấy, cô bạn kia thông báo là không ở nữa trước hẳn 1 tháng rồi còn kêu gì. Còn đồ đạc, nếu bạn không cho gửi thì bảo bạn kia 1 câu để bạn kia nhờ người lấy hay như nào đấy. Đây bạn kia bảo gửi, bạn không nói gì giờ bắt đóng nửa tiền, bạn kia không chịu đóng là đúng"
"Bạn nữ viết bài "phốt" này cũng thật hài hước, tháng trước bé kia báo trả phòng và gửi lại đồ rồi, có nghĩa cũng đồng ý rồi, tháng này thiếu tiền cần hỗ trợ thì nhắn tin nói sao nghe cho hợp lý chứ giọng điệu như ra lệnh vậy?"
"Mình chưa ở trọ cũng không biết thế nào nhưng thấy bạn kia đâu có sai nhỉ, "chủ thớt" đã viết là sang đợt đóng mới tức là người kia chuyển ra từ đợt đóng trước rồi, đồ thì dịch không lên được để dọn thôi, bạn mình hồi trước chuyển phòng cũng nhờ chủ nhà cầm hộ đồ mà".
Theo Phương Linh (Saostar.vn)








- Cắt tinh bột để giảm cân, người phụ nữ "trả giá đắt" trong bệnh viện vì cùng lúc mắc 2 bệnh (08:16)
- Hình ảnh cuối cùng của Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu ở tuổi 37 (08:10)
- Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách sẽ đối diện mức án nào? (08:09)
- Qatar có thể đáp trả cuộc tấn công của Israel bằng cách nào? (08:03)
- Dự báo thời tiết 12/9/2025: Hà Nội nắng gián đoạn, TPHCM chiều tối có mưa giông (27 phút trước)
- Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa (30 phút trước)
- Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp (35 phút trước)
- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (46 phút trước)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (54 phút trước)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (59 phút trước)