-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Giới trẻ
04/07/2022 13:40Buổi học cuối cùng, cô giáo giao bài tập về nhà có hạn nộp suốt cuộc đời khiến ai nấy nghẹn ngào rơi nước mắt
Mạng xã hội mới đây đã chia sẻ đoạn clip ghi lại bài tập về nhà cuối cùng của cô giáo dành cho học trò lớp 12 khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Đó là một bài tập đặc biệt, chẳng có thời hạn nộp, cũng không có một khuôn mẫu nào, thay vào đó các bạn học sinh sẽ phải dành suốt cuộc đời để tìm lời giải đáp.
Clip: Lớp 12A9, THPT Lê Văn Thịnh (Bắc Ninh). |
Đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại khoảnh khắc cô giáo nắn nót viết bài tập về nhà cuối cùng lên tấm bảng với nội dung:
“12A9
Sĩ số: 43
Vắng: 43
Bài tập về nhà: Các em hãy sống thật hạnh phúc, thành đạt!
Hạn nộp: Suốt cuộc đời!”.
Sau khi giao bài tập cuối cùng cho học sinh, cô giáo quay trở lại chỗ ngồi, lén lau giọt nước mắt vì phải chia tay thế hệ học trò đã gắn bó suốt mấy năm qua.
Các bạn học sinh cũng lần lượt ra về, không quên vẫy tay chào cô và các bạn. Sau cùng, cô giáo bước ra khỏi lớp, lặng lẽ đóng cửa và ôm học trò lần cuối.
Được biết, đoạn clip là của cô trò lớp 12A9, THPT Lê Văn Thịnh (Bắc Ninh).

Sau khi clip này được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều tương tác từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự xúc động trước bài tập cuối cùng đầy ý nghĩa của cô giáo dành cho học trò thân yêu của mình.
Trong bài tập này chứa đựng tình yêu thương, chúc phúc và cả những lời dặn dò của người giáo viên dành cho các em học sinh.
- Lúc còn học sinh, ai cũng mong được trưởng thành để bay cao bay xa làm những điều mơ ước. Nhưng đến thời khắc chia tay, tất cả đều ngẩn ngơ tiếc nuối.
- Bài tập lớn, phải dành cả đời để hoàn thành.
- Xem clip mà nghẹn ngào. Mong sao có thể quay trở về thời học sinh.
- Bài học cuối cùng để mở ra cánh cửa mới, hành trang mới.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (47 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (50 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




